Tinh Hoa

Tìm thấy ngón tay người trong bụng cá

Một ngón tay người được phát hiện nằm trong bụng một con cá mới bị bắt ở
Idaho, Mỹ dường như có liên quan tới một người trượt ván, bị mất 4 ngón tay
trong một tai nạn hồi tháng 7.





Ngư dân Nolan Calvin đã thấy ngón tay trong khi rửa con cá hồi bắt được hôm
11/9. Nolan cho ngón tay vào đá và gọi điện tới văn phòng cảnh sát trưởng ở
Bonner, Idaho.

Các nhân viên điều tra vẫn có thể lấy được dấu vân tay từ ngón tay bị đứt
lìa. Nó phù hợp với một người tên là Hans Galassi, 31 tuổi và cảnh sát đã liên
lạc với người này vào sáng qua.

Nhân viên điều tra được biết Galassi mất 4 ngón ở bàn tay trái trong một tai
nạn xảy ra hôm 21/6 cũng ở hồ nơi bắt được cá. 3 ngón tay còn lại của người này
không tìm được.

“Cảnh sát trưởng gọi điện và nói muốn kể một câu chuyện kỳ lạ cho tôi nghe.
Ông ấy nói rằng một người đánh cá ở hồ Priest – và tôi biết khá rõ ông ấy định
nói gì vào thời điểm đó. Tôi trả lời như thế này: Hãy để tôi đoán, họ tìm thấy
ngón tay của tôi trong bụng một con cá?”

Con cá nuốt ngón tay của Galassi bị bắt cách nơi anh chàng này mất ngón tay
12km. 

Khi đi cắm trại tại hồ, Galassi quyết định trượt ván. Khi đang trượt ván, tay
của Galassi mắc vào một cái thòng lọng và không thể gỡ ra. Khi được tự do,
Galassi không cảm thấy đau, nhưng sau đó, anh chàng nhìn vào tay. “Khi giơ tay
khỏi mặt nước, tôi thấy mất 4 ngón tay”.

Sau đó, Galassi được trực thăng đưa tới một bệnh viện.

(vietnamnet.vn)