Tinh Hoa

Vẻ đẹp ám ảnh rờn rợn trong biệt thự ‘ma’ tại Italy

Một chiếc cầu thang hoành tráng nằm trong đống đổ nát – những bậc thang đã vỡ
vụn, hoa văn in trên đó đã trở thành cát bụi.

Trong quá trình suy tàn của căn biệt thự, những bức tường bị bóc trần trụi,
những mảng dán tường đầy màu sắc rơi rớt còn sót lại của một thời hoa lệ. 

Căn biệt thự từng một thời nguy nga của Italy xưa kia là nơi ở của giới quý
tộc trong suốt thời kỳ Phục Hưng, Nhưng giờ đây, rất nhiều trong số đó đã thành
‘nhà ma’ vì không có ai ở.

Tuy nhiên, những ngôi nhà này vẫn còn quá đẹp, dù là trong hoang tàn đổ nát
với các bức bích họa về các thiên thần, và phong cảnh làng quên, và mái vòm vẫn
còn trụ lại sau tàn phá của thời gian.

Để ghi lại khoảnh khắc “chết dần, chết mòn” của những ngôi nhà này, nhiếp ảnh
gia Thomas Jorion đã đi tới miền bắc của Italy – từ Piedmont và Lombardy tới
Tuscany và Emilia Romagna để làm thành bộ tuyển tập ảnh, với tựa đề “Những nơi
không thể quên”. 

Hiện nay, Italy có khoảng 300 ngôi làng ‘ma’ bị bỏ hoang, hay còn gọi là
‘paesi fantasma’.

(vietnamnet.vn)