Tinh Hoa

Họa sĩ nhí 4 tuổi triển lãm tranh tại New York

 

Cô hoạ sĩ nhí Aelita Andre.

Đối với một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo như Andre thì một cuộc triển lãm nghệ thuật nghe có vẻ rất xa vời. Nhưng nhóc tì bốn tuổi Aelita Andre đã thu hút nhiều người yêu tranh đến với triển lãm nghệ thuật cá nhân đầu tiên của cô với tên gọi “Màu sắc kì diệu” tại phòng trưng bày Agora ở Manhattan hôm thứ 7 vừa rồi.

Andre được đánh giá là họa sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất với 9 bức tranh đang được trưng bày tại phòng triển lãm Agora. Mỗi bức tranh có giá 9.900USD.

Những tác phẩm trừu tượng, đầy màu sắc được sơn trên những bức vẽ lớn đính kèm đồ chơi trẻ con và những đồ vật bé xíu đã làm rung động lòng người.

Aelita giới thiệu về bức tranh “ The Dog & The Alien”: “ Kia là dòng sông. Kia là con thuyền với cây sồi và cầu vồng. Kia là con chim bé nhỏ đang bay lại gần chim mẹ”.

Aelita cùng với bố mẹ, ông Michael Andre và bà Nikka Kalashnikova, đều là hoạ sĩ, đến từ Melbourne, đã mở cuộc triển lãm tranh tại New York. Được biết, cô bé đã bắt đầu vẽ tranh khi chưa đầy 2 tuổi.

Các họa sĩ nhận xét: “ Không qua đào tạo, không hiểu lich sử hay những phong trào nghệ thuật, không bắt chước, cô bé như bản sao nhỏ của họa sĩ thiên tài Picasso hay Pollock hay một họa sĩ nào nào đó”.

Ông Michael, bố cô bé cho biết: “ Aelita là một đứa trẻ ngây thơ, đôi mắt bé luôn chăm chú vào các bức vẽ”.

Angela Di Bello, giám đốc phòng trưng bày Agora, cho biết bé Aelita đã vẽ tranh theo phong cách riêng của mình.

Xem video:

Nguyễn Mai

Tổng hợp