Tinh Hoa

Bé gái Ấn Độ sống chung với rắn hổ mang

Một cô bé 8 tuổi ở Ấn Độ dành cả ngày chơi với rắn hổ mang mà không chịu đến trường học.

Bé Kajol Khan chỉ thích chơi với rắn và không thích đến trường học. Ảnh: OC

OC cho hay cô bé Kajol Khan hiện sống tại làng Ghatampur, Uttar Pradesh cùng với bố mẹ, 6 người chị gái, 2 anh em trai và những người bạn thân nhất là 6 con rắn hổ mang vua. Cô bé xuất thân từ một gia đình chuyên bắt rắn. Cô bé hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể kế tục nghề của cha.

Bố của Kajol, ông Taj Mohammad năm nay 55 tuổi và đã làm nghề bắt rắn ở Ghatampur được 45 năm. Ông cho hay cô con gái 8 tuổi của mình chỉ thích ở nhà chơi với “bạn rắn” hơn là đến trường học. Từng bị rắn cắn nhiều lần lên bụng, má và tay nhưng cô bé không cảm thấy sợ hãi. Nhờ có những bài thuốc thảo dược của bố mà bé Kajol hồi phục nhanh chóng. Cô bé nói: “Cháu cảm thấy rất vui khi ở cùng với 6 con rắn hổ mang này. Lúc bị cắn cũng đau nhưng đôi khi đó là lỗi của cháu khi trêu chọc chúng”.

Mặc dù vậy mẹ của Kajol vẫn rất lo lắng cho cô bé. Bà mong rằng cô bé sẽ thôi không chơi với rắn nữa mà sẽ đến trường học. “Tôi muốn con bé cũng đến trường như những đứa trẻ khác. Tôi cố gắng bắt nó học ở nhà nhưng nó lúc nào cũng giữ những con rắn ở bên nên không thể tập trung học được”, bà nói. Bà Salma Bano còn lo ngại Kajol sẽ chẳng bao giờ lấy được chồng nếu chỉ dành tình yêu thương cho con rắn.

Theo ngoisao