Vẻ đẹp nhân văn bên trong bộ phim “Nàng tiên ống tre” Kaguya

11/10/16, 09:44 Giải trí, Phim hay

Hầu hết phim hoạt hình và truyện cổ Nhật Bản đều truyền tải những thông điệp nhân văn nhưng khá huyền bí lý giải về mục tiêu của sinh mệnh và cuộc sống loài người. Sự tích về nàng công chúa Kaguya hay còn gọi là “Nàng tiên ống tre” là một trong những câu chuyện như thế.

Nàng công chúa sinh ra từ búp măng.

Kaguya, “Nàng tiên ống tre” hay “Công chúa Mặt trăng” xuất hiện trong rất nhiều phiên bản. Dù có nhiều phiên bản nhưng kết thúc câu chuyện đều là cảnh các sứ giả Mặt Trăng xuống Trái Đất để đón nàng công chúa trở về. Cô ra đi và trao lại những món quà: một chiếc áo choàng cho gia đình và thuốc trường sinh cho cha hoặc nhà vua.

Hình nhân trong ống tre bỗng hóa thành đứa trẻ sơ sinh biết khóc, biết cười.

Hãng hoạt hình Ghibli đã thành công khi cho ra đời tác phẩm Câu chuyện về nàng công chúa Kaguya hiện vẫn còn đang được trình chiếu tại các rạp. Bộ phim chứa đựng chi tiết nghệ thuật đáng kinh ngạc, và là một kiệt tác hấp dẫn thể hiện sự sáng tạo của người nghệ sĩ.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ “Nàng tiên ống tre” vốn rất quen thuộc với trẻ em Nhật Bản.

Theo Wikipedia, câu chuyện mở đầu với việc Okina – một ông lão làm nghề đốn tre để kiếm sống, bất ngờ bắt gặp một hình nhân nữ nhi tỏa sáng trong búp măng giữa rừng tre. Tin rằng đây là món quà trời ban, ông đã đem theo vật lạ này về nhà. Okina và vợ ông là Ona sau đã quyết định nhận hình hài nữ nhi này làm con và gọi với cái tên Kaguya có nghĩa là “công chúa”.

Đứa bé sơ sinh có nguồn gốc kì lạ ấy lớn nhanh như thổi.

Sau đó hình nhân Kaguya bất ngờ biến thành một bé gái sơ sinh cùng lúc với việc Ona phát hiện ra mình có thể cho con bú. Cặp vợ chồng già ngạc nhiên chứng kiến sự trưởng thành nhanh chóng của cô con gái mới nhận nuôi này.

Kaguya tiếp tục lớn nhanh như thổi và được bạn bè trong làng đặt cho biệt danh là “Tre”. Cô bé Tre trong sáng, thánh thiện nhưng lại cô độc. Sutemaru, người bạn lớn tuổi nhất của Kaguya trong đám trẻ làng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô.

Kaguya đến thế giới này với niềm vui trong trẻo, sự thuần khiết và thánh thiện.

Kaguya xinh đẹp được cha mẹ tin rằng cô có nguồn gốc hoàng gia cao quý nên đã tìm cách đưa con gái vào cung để được huấn luyện trở thành nàng công chúa đích thực. Sống trong nhung lụa, được bao người quý mến và ngỏ lời cầu hôn nhưng tất cả đều bị cô bé Tre khước từ, trong đó có cả nhà vua.

Để có được lời chấp nhận của Kaguya, người đến cầu hôn phải tìm thấy vật báu mà cô yêu cầu, trong đó có chiếc bát linh thiêng của Đức Phật, cây đỗ quyên thân vàng lá bạc, chiếc áo choàng trong truyền thuyết Trung Quốc, viên đá quý đủ màu của rồng và cuối cùng là kho vỏ sò của loài chim nhạn. Tuy nhiên, người nhận được yêu cầu của cô đều chỉ đem về những thứ giả tạo dù chúng có vẻ ngoài tinh xảo, lộng lẫy. Một vài năm trôi qua, Kaguya bắt đầu hay buồn bã mỗi khi đến độ trăng tròn, trong cô trỗi dậy những thôi thúc trở về quê hương, dù rằng cô gái nhỏ bé không biết mình đến từ đâu.

Một lần tình cờ nghe được cuộc hội thoại tại bữa tiệc cung đình, Kaguya cảm thấy chán ghét và tức giận quyết định trốn về nhà trên núi. Giữa tuyết trời  lạnh giá, Kaguya ngất xỉu và được một nàng tiên bé nhỏ trên Cung Trăng đưa trở về cung điện.

Kaguya sống trong nhung lụa được bao người quý mến và ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị công chúa khước từ, trong đó có cả nhà vua.

Như vậy, sự thật cuối cùng được tiết lộ, Kaguya không phải là người trần thế mà cô đến từ Cung Trăng. Việc cô có mặt nơi Trái đất có phiên bản cho rằng do phạm tội và bị đày xuống trần gian, có bản khác lại nói cô xuống để lánh nạn.

Câu chuyện về công chúa ống tre phổ biến trong xứ Phù Tang và là một tác phẩm văn hóa đầy ý nghĩa.

Hành trình của Kaguya cho thấy nguồn gốc sâu xa của một sinh mệnh và nỗi niềm thôi thúc trở về quê hương trong thế giới đầy sự xa hoa lộng lẫy nhưng chỉ toàn giả tạo. Kaguya đến thế giới này với sự thuần khiết, lương thiện nhưng không tìm thấy được nơi nào trên Trái Đất có thể lưu giữ bước chân cô. Công chúa ống tre ra đi và không quên để lại bảo vật của bản thân để mong loài người có thể nhận ra chân giá trị và tìm được điều tốt đẹp nhất trong chính bản thân mình.

Dưới đây là trailer phim hoạt hình về nàng công chúa này:

 Hồ Duyên – Theo Epoch Times

 

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng