Tướng sư nổi tiếng nhầm Võ Tắc Thiên là bé trai, nhưng vẫn đoán đúng mệnh thiên tử của bà

Viên Thiên Cang là tướng sư nổi tiếng thời Đường, ông cũng để lại danh tiếng hiển hách trong lịch sử tướng thuật Trung Hoa. Những giai thoại xem tướng đoán mệnh chuẩn xác phi thường của ông được lưu truyền cho đến ngày nay.

zmd96619041038101
Tượng Viên Thiên Cang (trái) và Lý Thuần Phong (phải), 2 tướng sư nổi tiếng triều Đường. (Ảnh: Internet)

Tiên đoán của Viên Thiên Cang về Võ Tắc Thiên

Tương truyền một hôm, Viên Thiên Cang gặp Dương Thị là mẹ của Võ Tắc Thiên, lập tức nói “Phu nhân có tướng sinh quý tử”. Ngay sau đó, Dương Thị bèn dẫn hai con Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sảng ra mời Viên Thiên Cang xem tướng, Viên Thiên Cang nói họ có thể làm quan đến tam phẩm nhưng vẫn chưa thực sự là đại quý. Dương Thị lại gọi chị của Võ Tắc Thiên (sau được phong Hàn quốc phu nhân) mời Viên Thiên Cang xem tướng, ông nói : “Nữ này sang mà không lợi cho chồng”. Sau bà được gả cho Hạ Lan Việt Thạch, quả nhiên sớm goá chồng.

Võ Tắc Thiên là con gái thứ hai của Dương Thị, lúc đó còn nằm trong tã bọc, được bảo mẫu bế ra, phục sức như con trai, sau khi Viên Thiên Cang quan sát tỉ mỉ tướng mặt của cô bé đã kêu lên: “Mắt rồng cổ phượng, là cực kỳ quý hiển, nhưng đáng tiếc lại là nam, nếu là nữ sẽ làm thiên tử”. Dương Thị rất vui, từ đó hậu đãi Thiên Cương. Sau này, quả nhiên không ngoài dự đoán của Viên Thiên Cang, Võ Tắc Thiên đã trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. 

Viên Thiên Cang xem tướng cho Lý Kiều

Lý Kiều tự là Cự Sơn, người Tán Hoàng, từ nhỏ đã hiển lộ vẻ thông minh lỗi lạc. Nhà cậu có 5 người anh em trai thì tất cả chưa đến 30 tuổi đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại mỗi Lý Kiều. Mẹ Lý Kiều mỗi ngày đều đau buồn lo lắng bởi con cái chết yểu, bèn mời Viên Thiên Cang tới xem tướng.

Viên Thiên Cang nói: “Chàng trai này thần khí thanh tú, đáng tiếc là sống không thọ, chỉ sợ không đến ba mươi tuổi…”. Lý Mẫu nghe xong thì rất đau buồn. Lý Kiều lúc này đã rất có danh tiếng. Mọi người trong nhà hy vọng anh hiển vinh phát đạt, nên nghe xong thì cảm thấy không tin lời Viên Thiên Cang nói.

Lý mẫu lại mời Viên Thiên Cang vào trong nhà, hơn nữa còn chuẩn bị cơm canh đón tiếp ông, để ông xem tướng kỹ càng cho con trai. Nhưng Viên Thiên Cang vẫn nói: “Chắc chắn là như vậy”.

Lý Mẫu mời Viên Thiên Cang ở lại nhà, đến thư phòng ngủ cùng giường với Lý Kiều. Viên Thiên Cang vừa đặt lưng đã ngủ say, còn Lý Kiều mãi vẫn không ngủ được, đến tận canh năm mới ngủ. Lúc này, Viên Thiên Cang vừa hay đã tỉnh giấc, không thấy Lý Kiều thở, lấy tay sờ một chút, thấy ở mũi đã tắt thở. Mới đầu, Viên Thiên Cang kinh hãi, kiểm tra một lúc sau, phát hiện Lý Kiều chỉ dùng tai để thở. Viên Thiên Cang bèn đánh thức Lý Kiều, nói cho anh biết: “Ta đã tìm được đáp án”.

Vì thế Viên Thiên Cang đứng dậy đi tới gặp Lý mẫu chúc mừng: “Ta nhìn tướng mạo rất kỹ, tất cả đều không tìm được mấu chốt. Hôm nay mới nhìn rõ, con trai của bà nhất định đại quý trường thọ, nguyên là cậu ấy thở giống như con rùa vậy. Nhưng đại quý trường thọ, lại không thể phú”.

Về sau, quả nhiên giống như Viên Thiên Cang đã nói. Thời gian Võ Tắc Thiên chấp chính, Lý Kiều làm quan đến chức tể tướng, nhưng trong nhà vẫn rất nghèo khó. Lúc bấy giờ, Cao Tông hoàng đế nhiều lần ghé qua phủ tể tướng, thấy Lý Kiều ngủ dùng màn là vải thô xù xì thì cảm thán nói: “Tể tướng của một nước mà nằm màn như vậy, thật tổn hại đến thể diện của ta. Ta ban thưởng cho ngươi màn thêu la trướng trong cung”.

Lý Kiều sau khi được vua ban màn thêu sang trọng, thì mỗi đêm cho đến tận sáng vẫn trằn trọc không sao ngủ được, cảm thấy như thân thể sinh bệnh, thật không hề thoải mái. Vì thế ông bèn tâu với hoàng thượng: “Thần lúc còn trẻ, người xem tướng nói rằng thần không có được phú, cho nên từ khi được hoàng thượng ban cho màn quý thì ngủ không được yên ổn”.

Cao Tông thở dài hồi lâu, đành phải để Lý Kiều tùy ý mình sử dụng màn cũ.

(Theo “Định mệnh lục”)

Bảo An, dịch từ renminbao.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!