Truyền thuyết núi Bán Bình: Hán Chung Ly xẻ núi tìm đồ đệ

26/03/19, 14:03 Cổ Học Tinh Hoa

Tại Đài Loan, có một ngọn núi kỳ lạ với một bên sườn bằng phẳng như có người dùng dao gọt ngang. Có một truyền thuyết rất thú vị xoay quanh vết cắt của ngọn núi này, liên quan đến một vị thần tên là Hán Chung Ly.

Hán Chung Ly xẻ núi. (Ảnh: t/h)

Có một ngọn núi kỳ dị nằm ở nơi tiếp giáp giữa quận Tả Doanh và quận Nam Tử của thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Một bên sườn núi bằng phẳng đến nỗi trông như bị dao cắt. Có một truyền thuyết xung quanh nguồn gốc của ngọn núi này liên quan đến vị thần Hán Chung Ly, một trong 8 vị Bát Tiên của Đạo giáo, và việc ông sử dụng các món ăn ngon để thử lòng loài người.

Theo truyền thuyết này, Hán Chung Ly đã tìm cách chọn một người đức hạnh làm truyền nhân của mình, vì vậy ông quyết định từ Thiên thượng xuống thăm hạ giới. Ông đi đến quận Tả Doanh xinh đẹp và cải trang thành người bán bánh bao để thử lòng con người và tìm ra truyền nhân thích hợp trong đám đông.

Ông lấy chiếc quạt ba tiêu của mình quạt về phía một ngọn núi, thế là sườn núi bị đứt ra. Những tảng đá rơi xuống biến thành vô số bánh bao. Sau đó, ông mang những chiếc bánh bao này đến khu chợ và đặt biển quảng cáo để thu hút khách. Quảng cáo ghi rằng: “Bánh bao ngon! Một cái một xu, hai cái hai xu, ba cái thì miễn phí!”

Ông đi đến quận Tả Doanh xinh đẹp và cải trang thành người bán bánh bao để thử lòng con người và tìm ra truyền nhân thích hợp trong đám đông. (Ảnh qua chudu24)

Khi thấy không phải trả tiền nếu mua 3 cái bánh bao, đám đông đã đổ xô đến gian hàng của Hán Chung Ly và mua hẳn ba cái bánh bao không do dự. Một số người tham lam thậm chí còn tới ăn bánh bao miễn phí đến no mới chịu rời đi.

Tình hình vẫn kéo dài như thế trong vài ngày khiến Hán Chung Ly cảm thấy rất thất vọng. Sau đó, một chàng trai trẻ đến và nói rằng anh ta muốn mua một chiếc bánh bao. Ông tò mò hỏi chàng trai: “Này chàng trai trẻ, tại sao anh không ăn ba cái bánh bao miễn phí như những người khác?” Chàng trai trả lời: “Tôi biết tôi có thể làm vậy, nhưng như thế ông sẽ phải chịu thiệt rất lớn, tôi không thể để ông bị lỗ được. Vậy nên tôi quyết định dùng tiền để mua bánh bao”.

Nghe xong những lời này, Hán Chung Ly nghĩ: “Cuối cùng ta cũng tìm được truyền nhân lý tưởng của mình rồi”. Sau đó, ông nói với chàng trai trẻ danh tính thực sự của mình và ý định chọn anh làm đệ tử, đồng thời khuyên chàng trai hãy đưa ra quyết định. Chàng trai trả lời rằng chuyện này phải thông qua sự chấp thuận của cha mẹ anh mới được.

Điều này càng thêm khẳng định những suy nghĩ của Hán Chung Ly: “Chàng trai trẻ này không chỉ tốt bụng, ngay thẳng mà còn hiếu thảo với cha mẹ. Cậu ta chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất để làm môn đệ của ta”. Rồi họ lên đường đến nhà chàng trai trẻ và xin phép cha mẹ anh. Sau khi được sự đồng ý, Hán Chung Ly cùng chàng trai rời đi.

Hai người trở lại khu chợ để gặp những vị khách tham lam. Nhìn thấy diện mạo thật của Hán Chung Ly và nhận ra ông là một vị thần, tất cả họ đều tiến đến xin lỗi. Hán Chung Ly nở nụ cười nói: “Hãy nhìn ngọn núi phía kia đi. Ngọn núi đã bị cắt đi rất nhiều phải vậy không? Những viên đá bị thiếu đó chính là bánh bao trong bụng mọi người. Đây là một bài học dành cho những ai thích lợi dụng người khác”. Đột nhiên, những vị khách nghe xong cảm thấy bụng quặn đau và cố gắng nhổ bánh bao ra ngoài. Trong khi đó, Hán Chung Ly cùng truyền nhân vừa chiêu mộ liền rời khỏi trần gian trở về Thiên thượng.

Bảo San

Nguồn: Vision Times

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới