Tổng Thống Obama Nhận Bức Thư từ Học Viên Pháp Luân Công

Tại một sự kiện vận động chiến dịch tổ chức tại Virginia ngày 5 tháng Mười, một đại diện của Pháp Luân Công đã bắt tay với tổng thống Obama và trao tay cho ông một lá thư gửi từ các học viên của môn tập luyện tinh thần này.

Nội dung thư nói về các luận chứng cho việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức tại Trung Quốc. Hình ảnh về bức thư được trao tay, khi được nhìn thấy tại Trung Quốc, sẽ thu hút sự chú ý của công chúng và có lẽ sẽ thay đổi được nhiều tư duy tại đó. Trong khi đó tự bản thân bức thư sẽ có thể giúp cho tổng thống Obama hiểu hơn về một sự tàn ác hàng loạt đang diễn ra tại Trung Quốc.

Karen Gao, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC, đã chuyển bức thư cho tổng thổng trong dịp gặp gỡ cử tri tại Đại học George Mason ở Fairfax của ông, yêu cầu ông giúp đỡ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức của chế độ Cộng sản Trung Quốc lên các học viên Pháp Luân Công.

Vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Gao, tổng thống Obama vừa nhận bức thư trao từ tay bà.

Bức hình về khoảnh khắc này là lần đầu tiên trong hơn 10 năm một học viên Pháp Luân Công tự mình trao thông tin về việc môn tập bị bức hại đến cho tổng thống của Hoa Kỳ.

Người dân Trung Quốc đã trải quan 13 năm bị đầu độc tuyên truyền tà ác về Pháp Luân Công và bị giữ trong bưng bít bởi truyền thông nhà nước về sự tàn bạo của việc thu hoạch nội tạng sống cưỡng bức.

Bức hình về việc bà Gao bắt tay với tổng thống Obama phá tan các tường trình giả dối cung cấp bởi truyền thông chế độ Trung Cộng về môn tập này. Sự thỉnh cầu của Gao cho sự giúp đỡ của tổng thống trong lúc trao cho ông lá thư mô tả một “sự tàn ác khủng khiếp nhất trên quả địa cầu”, nếu nó được truyền tải đến với người dân Trung Quốc, sẽ cắt được bức màn che phủ khiến người dân Trung Quốc phớt lờ đến tội ác hàng loạt về thu hoạch nội tạng sống cưỡng bức.

Thường thì trong các dịp như thế này, vị tổng thống sẽ không tình cờ cầm nhận bất kỳ tài liệu gì. Tuy nhiên, ông đã vươn ra bằng tay trái, trong khi đó các vệ sĩ đứng gần bên, quan sát mọi thứ, các con mắt nhìn chặt vào bức thư. Và thay vì giao lại bức thư cho các nhân viên, ông Obama đã bỏ lá thư vào trong túi quần.

Lá thư này có thể sẽ giúp hướng sự chú ý của tổng thống Obama đến tầm quan trọng thuộc quốc hội vào vấn đề thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.

Vào ngày hôm trước đó, 4 tháng Mười, 106 nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ – xấp xỉ 1/4 thành viên của Hạ viện, đã đồng ký tên lên một bức thư gửi bà Ngoại trưởng Clinton, yêu cầu “công bố bất kỳ thông tin” mà Bộ Ngoại giao có được “liên quan đến các sai phạm cấy ghép tạng ở Trung Quốc”

Tổ chức CQ Global Researcher đã báo cáo rằng nhiều nhà điều tra về thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc ước tính trong thời gian 2000-2008, 62.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết qua hình thức thu hoạch nội tạng sống cưỡng bức. Luật sư nhân quyền David Matas (đồng tác giả với David Kilgour về quyển sách khám phá “Thu Hoạch Đẫm Máu” [Bloody Harvest] ) ước tính rằng mỗi năm có 8.000 học viên bị giết bởi thu hoạch nội tạng sống, cưỡng bức.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được khởi phát bởi cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân năm 1999. Theo Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp , những ai tập luyện Pháp Luân Công đều chịu các xâm phạm nhân quyền khốc liệt gây ra bởi bàn tay của ĐCSTQ.

Số lượng những người nằm trong tầm ngắm – năm 1999 chính quyền Trung Quốc ước tính có từ 70 đến 100 triệu người đang tập Pháp Luân Công – khiến cho điều này trở thành cuộc bức hại tín ngưỡng lớn nhất trên thế giới.

Bài liên quan:

Theo TheEpochtimes

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng