Tình yêu nhạt nhòa sau 115 năm chung sống, cặp vợ chồng cụ rùa quyết ly hôn tại sở thú Reptilienzoo Happ

25/02/19, 11:34 Giải trí

Chuyện tình kéo dài 115 năm chung sống của đôi vợ chồng nhà rùa tại sở thú Reptilienzoo Happ (Klagenfirt, Áo) bỗng chấm dứt không hiểu lý do. Các nhân viên vườn thú mặc dù đã ra sức hàn gắn vẫn không thể níu kéo được cuộc hôn nhân này, quả là đáng tiếc!

Đôi vợ chồng nhà rùa choảng nhau lần đầu tiên sua 115 năm chung sống hạnh phúc. (Ảnh từ Got It)

Bibi và Poldi là 2 cụ rùa ở sở thú Reptilienzoo Happ (Klagenfirt, Áo). Chúng đã được nở ra cùng nhau và trở thành một cặp hạnh phúc suốt thời gian lớn lên. Bibi và Poldi thường chia sẻ đồ ăn, cùng nhau nằm dưới bóng mát, tận hưởng ánh nắng mặt trời…

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ mãi êm đềm hạnh phúc khi cả hai đã bên cạnh nhau qua Thế chiến I, Thế chiến II và cả khoảnh khắc chuyển giao thế kỷ; thế nhưng vào một ngày tháng 11.2011, hai cụ đã “choảng nhau” lần đầu tiên sau 115 năm chung sống.

Nhân viên vườn thú cho biết họ thấy trên mai của cụ ông Poldi có một mảng mai lớn bị cắn đứt, thủ phạm không phải ai khác chính là cụ bà Bibi.

Sau lần đó, hai cụ tiếp tục cãi vã và cắn nhau khiến cho nhân viên vườn thú phải chuyển cụ ông Poldi sang chuồng khác để tránh xung đột leo thang.

Cảm thấy nuối tiếc cho mối tình già hơn một thế kỷ, sở thú đã làm mọi cách để hàn gắn cuộc hôn nhân. Họ mời các chuyên gia rùa học về để làm biện pháp tâm lý như êm đềm trò chuyện, dụ dỗ cho chúng chịu giao tiếp với nhau nhưng không thành công. Để tăng phần lãng mạn, họ còn sắp xếp những cuộc gặp tình cờ dưới bóng râm để hai cụ gặp nhau, có cả cà chua để tăng sự kích thích. Thế nhưng hai cụ chỉ ăn cà chua, cà chua hết thì hai cụ lại tiếp tục gây nhau.

Nhân viên sở thú đã sắp đặt bữa ăn lãng mạng dưới bóng râm, hy vọng hàn gắn lại tình cảm cho hai cụ. (Ảnh từ Got It)

Vi diệu hơn, họ còn dày công làm hai mô hình giả có tẩm mùi hương như thật. Họ thả mô hình Bibi vào chuồng Poldi và ngược lại, hy vọng rằng sự im lặng của đối phương sẽ khiến cho 2 cụ cảm thấy dễ chịu và bỏ qua hiềm khích. Tuy nhiên cách này cũng không thành công, thậm chí cụ bà chẳng thèm quan tâm đến mô hình cụ ông dù chỉ là cái liếc mắt.

Từ đó Bibi và Poldi sống như một cặp vợ chồng ly hôn. Suốt 7 năm, chúng vẫn không thèm hàn gắn.
Tình yêu nhạt nhòa dù nhân viên đã kỳ công làm mô hình giả cụ rùa ông, nhưng thậm chí cụ bà không thèm quan tâm lấy một cái. (Ảnh từ Got It)
Từ đó Bibi và Poldi sống như một cặp vợ chồng ly hôn. Suốt 7 năm, chúng vẫn không thèm hàn gắn.
Sở thú đã gắn một tấm kính trong suốt ở giữa hai chuồng để hai cụ có thể nhìn thấy nhau, hy vọng một ngày không xa hai cụ sẽ đổi ý, quay lại với nhau.
Từ đó hai bên quyết ly thân. (Ảnh từ Got It)
Sở thú đã gắn một tấm kính trong suốt ở giữa hai chuồng để hai cụ có thể nhìn thấy nhau, hy vọng một ngày không xa hai cụ sẽ đổi ý, quay lại với nhau.
Cụ bà Bibi mỗi khi nhìn qua tấm kiếng và thấy Bibi liền nguýt dài một cái rồi bỏ đi.
Cụ bà Bibi mỗi khi nhìn qua tấm kiếng và thấy Bibi liền nguýt dài một cái rồi bỏ đi. (Ảnh từ Got It)

Thật tiếc cho cuộc hôn nhân lâu dài của cặp đôi rùa. Bên nhau lâu không có nghĩa là sẽ bên nhau trọn đời. Có lẽ khi đã sống cùng nhau quá lâu, chúng ta phải luôn suy nghĩ và làm nhiều cách để giữ được ngọn lửa tình mãi say đắm.

Theo Got It

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!