Tình bạn đặc biệt giữa người phụ nữ nhân hậu và ông lão vô gia cư

17/09/18, 10:55 Cuộc sống

Không lâu sau khi chuyển đến thành phố Detroit, Mỹ vào 6 năm trước, một người phụ nữ đã tạo dựng tình bạn tốt đẹp với một ông lão vô gia cư. Ngay cả sau khi ông qua đời, cô đã đi một hành trình dài để đảm bảo ông có một buổi lễ tiễn đưa đúng nghĩa.

Tình bạn của mẹ với người đàn ông vô gia cư kết thúc bằng lời cảm ơn chân thành: 'Đó là nhiệm vụ của chúng ta'
Trong những năm qua, giữa cô Brocker và người đàn ông vô gia cư Gordon King đã có một tình bạn sâu sắc. (Ảnh: NTDTV)

Chuyện là Tiffany Brocker, người mẹ của sáu đứa con nuôi, hằng ngày thường thấy người đàn ông vô gia cư Gordon King tại góc đường Chrysler Dr và Larned.

Ban đầu, Brocker hay cho ông King vài đô-la, nhưng sau một thời gian, cô thường xuyên đưa đồ ăn sáng cho ông trên đường đi làm.

“Mẹ Teresa từng nói nếu bạn không thể giúp trăm người đỡ đói, thì chỉ cần một mà thôi.  Chăm sóc lẫn nhau là bổn phận của chúng ta”, Brocker nói với tờ Detroit News.

>>> 15 câu nói của Mẹ Teresa đáng lấy làm châm ngôn sống

>>> Mẹ Teresa từng khiến bà Hillary “nín lặng” trong bài phát biểu về chống phá thai

Với bất kể cử chỉ ân cần nhỏ nhẹ nào của cô Brocker, ông King luôn đáp lại bằng một nụ cười. Trong những năm qua, giữa hai người đã tiến triển một mối quan hệ tình bạn sâu sắc.

Năm tháng trôi qua, đến một ngày khi Brocker đang trông nom những người vô gia cư ở trung tâm thành phố Detroit, cô bỗng nhận ra ông King đã biến mất. Dò hỏi những người xung quanh về nơi ở của ông, cô được biết ông đang trong bệnh viện. Nhiều tháng nữa trôi qua, cô vẫn không trông thấy ông King.

Vào ngày 21/4, cô lái xe qua góc đường đó một lần nữa. Ông King vẫn không ở đó, nhưng một người đàn ông vô gia cư khác đã cho cô biết một tin khiến cô bàng hoàng – ông King đã qua đời cách đây vài tháng vào ngày 29/12/2017, ở tuổi 64.

Gia đình cô Brocker. (Ảnh: Facebook)

Nước mắt Brocker trào ra, tuy nhiên những lời nói của King lóe lên trong tâm trí cô: “Ồ, xin đừng khóc, tôi vẫn ổn mà”. Brocker viết trên trang GoFundMe mà cô đã lập ra để gây quỹ cho ông King: “Tôi biết rằng Gordy (tên thân mật của King) hoàn toàn ổn, ông đang nằm trong vòng tay của Chúa”.

Thông qua một người bạn thân đang làm việc trong ngành kinh doanh tang lễ, cuối cùng cô đã tìm ra nơi ông King được mai táng. Đáng buồn thay, vì các quan chức không thể xác định nơi ở của thân nhân ông King, nên thi thể ông vẫn còn ở văn phòng điều tra cái chết bất thường của quận Wayne.

Quyết tâm giúp “người bạn” có được một nơi an nghỉ và một lễ tưởng niệm đàng hoàng, Brocker đã làm việc với trung tâm Giáo Hoàng Francis (Pope Francis Center) để hoàn tất các thủ tục.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của các cư dân địa phương. Vào ngày 9/8, Brocker đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho ông tại đền thờ Thánh Peter và Paul tông đồ.

Tại lễ tưởng niệm, Brocker đã phát biểu: “Có rất nhiều người xung quanh chúng ta cần được chăm sóc, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả về cảm xúc và tinh thần, chúng ta thực sự không cần quá nhiều nỗ lực để giúp họ…”.

Cô nói những hành động tử tế “không chỉ mang đến sự khác biệt to lớn cho người nhận”, mà còn “tạo ra hiệu ứng lan tỏa gây tác động nhiều hơn nữa [trong cộng đồng]”.

Ông King được chôn cất tại nghĩa trang Our Lady of Hope ở thị trấn Brownstown. Nhờ có cô Brocker và cộng đồng, cuối cùng ông cũng có thể yên nghỉ.

Bảo Long, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới