Thần tiên giúp người con hiếu thảo chữa bệnh cho mẹ, để lại lời tiên đoán phi thường

Thần linh sẽ rủ lòng thương xót những người chính trực, đặc biệt rất coi trọng người hiếu thảo. Bởi vì người có lòng hiếu thảo, mới có thể làm người tốt.

Thần linh sẽ rủ lòng thương xót những người chính trực, đặc biệt rất coi trọng người hiếu thảo. (Ảnh: Internet)

Trong mơ được thần linh chỉ cách chữa khỏi bệnh nhiều năm của mẹ

Viên Hiếu Thúc là người quận Trần, từ nhỏ đã mất cha, nổi tiếng hiếu thuận với mẹ. Mẹ ông từng mắc một loại bệnh, thần trí hoảng hốt, nhiều ngày vẫn không khỏi.

Một ngày nọ, Hiếu Thúc bỗng nhiên mơ thấy một ông lão nói với mình: “Bệnh của mẹ ngươi có thể chữa khỏi”. Hiếu Thúc hỏi ông tên gì, ở đâu, nhưng ông lão không nói, chỉ bảo: “Ngày mai gặp ta ở chỗ đàn tế, ta có thuốc cho ngươi”.

Sau khi tỉnh dậy, Hiếu Thúc đi tìm xung quanh thì phát hiện cách nhà mười dặm có một miếu đạo sĩ bỏ hoang, trong đó có một đàn tế bằng đá, và quả nhiên có một ông lão đang ngồi bên trên.

Hiếu Thúc mừng rỡ, cung kính đón ông lão về nhà. Ông lão từ trong túi lấy ra một viên Cửu Linh đan, để mẹ của Hiếu Thúc uống thuốc, ngày hôm sau mẹ của Hiếu Thúc đã khỏi bệnh.

Thần tiên rời đi, để lại một cuốn sách tiên tri

Hiếu Thúc vô cùng biết ơn ông lão, muốn dùng tiền bạc để cảm tạ, nhưng ông lão không muốn nhận gì cả. Về sau ông lão mỗi tháng đến một lần, nhưng Hiếu Thúc vẫn không biết ông sống ở đâu.

Hiếu Thúc cho là ông có thể thấy được vận mệnh con người nên luôn muốn hỏi, nhưng mãi vẫn không dám mở miệng. Một ngày nọ sau khi ông lão đến đã nói với Hiếu Thúc: “Ta phải đi tới nơi khác, từ nay về sau không gặp lại ngươi nữa”.

Sau đó lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách đưa cho Hiếu Thúc nói: “Thọ mệnh của ngươi cùng toàn bộ công danh có ghi ở bên trong, mọi thứ đều chắc chắn, ngươi nóng lòng mưu cầu thành tựu trên đời đều chỉ phí công.

Ngươi cất giữ quyển sách này, cẩn thận đừng mở ra xem trước sự việc, mỗi lần được bổ nhiệm, thì hãy lật ra xem một trang. Bằng không thì sẽ không tốt cho ngươi”. Hiếu Thúc quỳ xuống nhận cuốn sách ông lão tặng, sau đó cả hai cùng từ biệt nhau.

Cả đời Hiếu Thúc không khác chút nào với lời tiên đoán của Thần tiên

Một lần, Hiếu Thúc mắc bệnh nằm trên giường, dường như không có cách nào chữa trị, người trong nhà hỏi ông chuyện an bài hậu sự? Hiếu Thúc nói: “Ta được thần tiên truyền cho một cuốn sách, vẫn chưa từng mở ra, cần gì phải gấp gáp hỏi chuyện hậu sự?”

Hơn mười ngày sau, bệnh quả nhiên chuyển biến tốt. Về sau, Hiếu Thúc nhờ vào ảnh hưởng của gia tộc, làm tới chức huyện úy Chư Thành, Mật Châu, qua năm lần thay đổi, thì làm tới huyện lệnh Lâm Tấn, Bồ Châu.

Mỗi lần được bổ nhiệm, ông đều xem lại sách của Thần tiên để lại, thời gian trong sách viết không sai gì với thực tế. Về sau hết nhiệm kỳ, Hiếu Thúc trở về Văn Hương.

Một ngày sáng sớm thức dậy, vừa muốn chải đầu, bỗng nhiên có thứ gì đó rớt xuống gương, trông như một con rắn mà lại có bốn chân, Hiếu Thúc hoảng hốt ngã lăn ra đất. Sau đó ông không nói năng gì, chưa được mấy ngày thì chết.

Đã qua một tháng, vợ của Hiếu Thúc sửa soạn lại di vật của chồng, phát hiện ra cuốn sách ông lão năm xưa để lại, dường như còn nửa cuốn vẫn chưa lật xem, cho nên cảm thán: “Lời Thần tiên nói cũng có lúc không chuẩn, sách còn chưa xem hết, mà người đã chết rồi”.

Vì vậy mở sách ra xem, nhìn thấy nửa cuốn chỉ có giấy trắng, sau đó thấy hình vẽ một con rắn trên chiếc gương. (Trích “Tiền Định Lục”)

Câu chuyện này cũng nói lên một đạo lý, làm người tốt thì sẽ được phúc báo, ví dụ như bởi vì hiếu thảo mà được thần tiên chú ý; làm chuyện xấu thì phải trả nợ, ví dụ như nguyên nhân cái chết của Hiếu Thúc, đại khái cũng là báo ứng của kiếp trước. Tổng kết một câu “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, hết thảy đều là duyên thiện ác.

Tuệ Tâm, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?