Hoa sen – Món quà Trời ban tặng thế gian

18/05/17, 13:38 Hình ảnh đẹp

Tương truyền rằng, thế gian con người trước đây rất lâu không có hoa sen, hoa sen là từ trên Trời ban xuống.

Người ta kể rằng thời xa xưa, con người các nơi trên thế giới còn rất ít. Ở một vùng ven sông Tuấn, dân cư càng thưa thớt, chỉ có một người sống đơn độc, tên là Trương Lão Hán, mỗi ngày lấy việc đánh cá làm kế sinh nhai.
Hằng ngày, Trương Lão Hán ngoài lúc ngủ trong lều cỏ tranh, thì ra bờ sông đánh cá, đến lúc mệt cũng không muốn rời khỏi đó, chỉ một mình nằm luôn ở bờ sông, ngẩn người nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời.
Vào một năm nọ, sông Tuấn đột nhiên có lũ lụt, túp lều tranh bị lũ cuốn trôi đi, Trương Lão Hán đang bàng hoàng tìm chỗ ẩn tránh thì thấy xa xa trên mặt sông trôi nổi một cái chậu gỗ.
Trương Lão Hán vội vàng liều mình lao ra chỗ chậu gỗ, không ngờ rằng trong cái chậu đó lại có một bé trai mới sinh. Từ đó, Trương Lão Hán có thêm một đứa con trai.
Trương Lão Hán mỗi ngày đánh cá càng thêm chăm chỉ hơn, đơn giản chỉ với canh cá và thịt cá tươi ngon, đã nuôi dưỡng cậu bé trở nên mập mạp.
Khi đứa bé được 1 tuổi, vào một hôm Trương Lão Hán đang mải đánh cá ở bờ sông chợt thấy nước sông phun lên rất nhiều bọt trắng, chỉ chốc lát, từ trong bọt nước nổi lên một cái ống tre, lúc này trong ống tre bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con.
Hằng ngày, Trương Lão Hán ngoài lúc ngủ trong lều cỏ tranh, thì ra bờ sông đánh cá, đến lúc mệt cũng không muốn rời khỏi đó, chỉ một mình nằm luôn ở bờ sông, ngẩn người nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời.
Trương Lão Hán vội vàng quăng lưới, vớt ống tre lên và ôm ống tre chạy về nhà.
Về đến nhà, ông cẩn thận đục ống tre ra xem, chỉ thấy bên trong có một bé gái nhỏ xíu. Hai năm liền Trương Lão Hán nhặt được liền 2 đứa trẻ, khỏi phải nói lão vui mừng đến thế nào.
Thời gian thấm thoắt trôi, 2 đứa trẻ mà Trương Lão Hán chăm bẵm nuôi nấng, nay đã trở thành cô gái và chàng trai 20 tuổi, cả hai anh em lớn lên đều rất xinh đẹp, đặc biệt cô em gái kia có khuôn mặt trắng mịn màng như hoa, tiếng hát ngọt ngào còn hơn cả chim sơn ca.
Đôi trẻ này không chỉ có hình dáng đẹp đẽ mà tấm lòng cũng rất tốt. Anh trai từ khi 10 tuổi đã biết mỗi ngày ra ngoài đánh cá, lên núi đốn củi; còn em gái thì mỗi ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, phụng dưỡng Trương Lão Hán.
Một ngày nọ, trong khi anh trai đánh cá chưa về, Trương Lão Hán đang nhàn rỗi không có việc gì, liền đem cá ra sân phơi, đột nhiên đứa con gái quỳ gối trước mặt Trương Lão Hán rưng rưng nói: “Đứa con gái này không thể tiếp tục báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha nữa rồi”.
Trương Lão Hán lòng đang vui vẻ phơi cá, bất ngờ nhìn thấy con gái quỳ gối trước mặt mình thì ngây người ra, không biết nói gì.
Lúc này, trong thiên không vang lên một hồi nhạc và một con hạc tiên bay xuống, đậu bên cạnh cô gái. Nguyên lai, đứa bé gái mà Trương Lão Hán nhặt về là Liên Hoa tiên tử ở trên trời, bởi vì nhất thời sơ sẩy phạm lỗi, nên bị Ngọc Hoàng đại đế phạt xuống nhân gian chịu khổ 20 năm, nay đã hết kỳ hạn chuẩn bị được trở về Thiên Đình.
2791430_orig
Cô con gái nói với Trương Lão Hán: “Cha, con sẽ phải rời khỏi đây, sau này, xin cha hãy bảo trọng!”. Sau đó, cô đi đến bờ sông, nơi anh trai đang đánh cá, nói rằng: “Anh, xin anh hãy chăm sóc cha chúng ta cho tốt”. Nói xong, không cầm được nước mắt mà chảy dài rơi xuống sông, lập tức những giọt nước mắt này hóa thành một đóa hoa sen.
Trước lúc Liên Hoa tiên tử cưỡi hạc bay, nàng nói với Trương Lão Hán và người anh cách đó không xa rằng: “Sau này, hãy xem bông hoa sen kia như là con đang ở cạnh 2 người!” Từ đó, truyền thuyết Liên Hoa tiên tử được lưu truyền ở nhân gian và hoa sen được gieo trồng khắp thế giới như bây giờ.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?