Sa mạc kỳ lạ cứ qua năm mới lại biến thành nghìn hồ xanh biếc

14/08/17, 08:23 Chuyện lạ

Cứ qua năm mới, khi mưa xuống, sa mạc ở công viên quốc gia Lençóis Maranhenses lại xuất hiện cảnh tượng lạ lùng với hàng trăm hồ nước xanh biếc nằm giữa những đụn cát trắng tinh.

Mùa mưa ở Brazil kéo dài từ tháng 1 tới tháng 6, với những cơn giông dữ dội. Tuy nhiên, điều này đem lại hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở sa mạc thuộc công viên quốc gia Lençóis Maranhenses.

Công viên nằm ở bang Maranhão ngay ngoài lưu vực sông Amazon. Khi mưa lớn giảm dần, nơi đây sẽ xuất hiện hàng nghìn hồ nước tuyệt đẹp giữa những đụn cát hùng vĩ.

Những cồn cát trắng ở Lençóis Maranhenses trải rộng hơn 1.000km2. Nơi này nhận được lượng mưa khoảng 1.193mm mỗi năm nên không được coi là sa mạc chính thống. Tuy nhiên, mọi người vẫn gọi đây là sa mạc.

Nhiều hồ sâu tới 3m và dài hơn 300m, với làn nước xanh biếc, trong vắt. Nhiệt độ nơi đây thường xuyên lên tới 30 độ C. Do đó, bơi lội là hoạt động được yêu thích ở điểm tham quan độc đáo này.

Một số hồ ở Lençóis Maranhenses có kích cỡ lớn. Hồ Bonita và hồ Azul gần thị trấn Barreirinhas là hai hồ được yêu thích nhất.

Hồ Tropical gần làng Atins hơn, trong khi Gaivota là một trong những hồ lớn nhất và đẹp nhất công viên.

Một số hồ nối liền với các dòng sông cạnh đó. Nhiều con cá tận dụng cơ hội để bơi vào khu sinh sống tạm thời này.

Vài loài cá chui sâu qua cát xuống lớp bùn phía dưới trong mùa khô. Đến mùa mưa, chúng lách lên các hồ nước ngọt để ăn côn trùng và “giao lưu” với cá sông.

Các du khách được hướng dẫn viên chở đi tham quan trên xe jeep. Những hồ nước ngọt này là nơi lý tưởng để bạn thư giãn.

Khu vực này rộng lớn và khá khắc nghiệt nên du khách được khuyến cáo không nên khám phá một mình.

Đến cuối tháng 9, các hồ nước cạn dần và nhanh chóng biến mất, để lại nền cát khô trơ trụi chờ tới mùa mưa năm sau.

Theo khoahoc

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng