“Phú dưỡng” trong gia đình hóa ra là phụ nữ, chứ không phải trẻ nhỏ

02/08/18, 08:09 Phụ nữ & Gia đình

Người đàn ông hãy nhớ rằng: “Tình yêu sâu sắc nhất mà bạn dành cho một người phụ nữ không chỉ là cưới cô ấy về làm vợ, mà là sau khi kết hôn vẫn trước sau như một yêu thương, chăm sóc cô ấy, cũng để người nhà và con cái yêu thương cô ấy”.

“Phú dưỡng” trong gia đình hóa ra là phụ nữ, chứ không phải trẻ nhỏ. (Ảnh: Internet)

>>> Thê hiền phu an – Người phụ nữ chính là phong thủy, vận khí của gia đình

Hôm nay, khi ở trên tàu điện ngầm tôi đã gặp một tình huống rất thú vị. Khi tàu đang dừng chân tại trạm nghỉ, bên cạnh tôi còn một ghế trống, có một cậu bé tầm 5 tuổi chạy tới ngồi xuống đó, sau đó cậu bé thò đầu ra cửa sổ tàu điện ngầm nói lớn: “Mẹ ơi, lên đây, chỗ này còn một chỗ trống nè”.

Một lát sau có một cặp vợ chồng trẻ lên tàu, người vợ nắm tay chồng và nói với con trai: “Chỉ có một chỗ thôi à, vậy con ngồi đi, ba với mẹ đứng đây được rồi”.

Cậu bé nói: “Con lớn rồi, có thể đứng được mà, mẹ ngồi đây đi”.

Cậu bé giục mẹ ngồi xuống đó cho bằng được, người mẹ chiều theo con trai ngồi xuống đó, người cha rất tự hào về cậu bé, xoa đầu giống như một phần thưởng khen ngợi.

Từ cuộc trò chuyện của họ, tôi có thể hiểu đại khái rằng người mẹ muốn đưa cậu bé ra ngoài chơi, thuận tiện tiễn chồng đi làm.

Cậu bé bĩu môi đòi ba ở lại chơi với hai mẹ con. Ba cậu bé an ủi: “Con ngoan, đợi đến khi ba xong việc rồi sẽ đưa hai mẹ con chơi thuyền chuối, trò mà con thích nhất ấy”.

Cậu bé vẫn không vui, cố giữ tay ba mình mà không nói gì cả. Khi ba cậu bé đến trạm dừng, trước khi xuống tàu ba cậu bé nghiêm túc dặn dò con trai: “Con phải chăm sóc mẹ thật tốt, không khóc nhè, không quậy phá mẹ nghe chưa, đó là vợ của ba đấy, hiểu rồi chứ. Con phải ngoan, ba sẽ thưởng cho ít tiền tiêu vặt”.

Mọi người trên tàu sau khi nghe người ba nói vậy đều cười lớn và nhìn cậu bé với ánh mắt thiện cảm. Lúc đó tôi chợt nghĩ, vị trí trong gia đình này chắc là mẹ – con trai – ba.

Đối với cậu bé, có lẽ đã được ba dạy rằng mẹ là quan trọng nhất, vì vậy mọi sự yêu thương đều dành cho mẹ nhiều nhất. Cậu bé sợ mẹ mệt nên đã chiếm một chỗ ngồi để dành cho mẹ. Đối với người chồng thì vợ là người quan trọng nhất, vì vậy anh đã dạy dỗ con trai yêu thương mẹ giống anh yêu vợ vậy.

Đối với người chồng hãy dạy dỗ con trai yêu thương mẹ giống anh ta yêu vợ vậy. (Ảnh: internet)

>>> Phụ nữ không cần nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần 1 người nghiêng cả cuộc đời là đủ…

Trong gia đình này, người được chăm sóc nhất lại là người phụ nữ, chứ không phải đứa trẻ. Người thu được nhiều lợi ích nhất là người chồng, không chỉ có một đứa con trai hiếu thảo mà còn có người vợ dịu dàng và chu đáo.

Trong một gia đình, “phú dưỡng” trong không phải là trẻ nhỏ mà là người vợ. Phú dưỡng này không phải là giàu bởi tiền tài, vật chất mà là sự quan tâm, tôn trọng.

Phú dưỡng này không chỉ là vật chất mà còn có tinh thần. Về vật chất thì có thể giúp đỡ người vợ ít nhiều việc trong nhà, để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Về tinh thần, chính là ủng hộ vợ làm những việc mình yêu thích, cho dù là công tác ở bên ngoài, hay ở nhà chuyên tâm làm một người mẹ đảm.

Warren Buffett từng nói: “Đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là đầu tư vào cổ phiếu nào, mà lựa chọn ai trở thành đối tác”.

Một cuộc hôn nhân thành công có thể khiến con người ngày càng nỗ lực, ngày càng ưu tú, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn, có thể cùng nhau tiến bước được xa hơn.

Vì vậy, những người đàn ông hãy nhớ rằng: “Tình yêu sâu sắc nhất mà bạn dành cho một người phụ nữ không chỉ là cưới cô ấy về làm vợ, mà là sau khi kết hôn vẫn trước sau như một yêu thương, chăm sóc cô ấy, cũng để người nhà và con cái yêu thương cô ấy”.

Tin rằng, phú dưỡng trong gia đình là người phụ nữ, dù sẽ có những trở ngại cho gia đình, nhưng người phụ nữ sẽ cho bạn sự dịu dàng và chu đáo, sẽ dạy cho những đứa trẻ biết hiếu thảo, sẽ cho bạn một ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc.

Đức Tín, theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới