Phát hiện trẻ sơ sinh nằm giữa rừng nhiệt đới, toàn thân đầy vết đỏ do côn trùng cắn

25/03/19, 08:43 Việt Nam

Trưa ngày 12/3 tại khu rừng nhiệt đới ở đảo Olango, Philippines, một bé gái mới sinh đã được tìm thấy giữa cái nắng 33 độ C. May mắn được cứu chữa kịp thời, sức khỏe của bé đã dần hồi phục.

Hiện trường em bé bị bỏ rơi. (Ảnh qua Báo Mới)

Những tình nguyện viên cho biết, bé nằm dưới gốc cây dâu tằm, mặt bị bỏng rộp do trời nắng 33 độ C. Toàn thân em đầy những vết đỏ do côn trùng cắn.

Nhờ ơn Chúa, đứa bé vẫn còn sống khi chúng tôi đến nơi. Tôi mong cha mẹ của đứa bé cảm thấy tội lỗi vì việc làm của họ ”, anh Eliezer Rosalejos, một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường cho biết.

Bé bị côn trùng cắn và phải chịu cái nóng thiêu đốt 33 độ của buổi trưa. (Ảnh qua Báo Mới)

Con cái là của trời ban. Tôi không thể tin rằng có bậc cha mẹ nào lại vứt bỏ con mới sinh của họ trong rừng như vậy ”, một nhân chứng khác chia sẻ thêm.

Hiện tại, bé được cơ quan an sinh xã hội của chính phủ chăm sóc và đang dần khỏe lại. Cảnh sát tại Olanga đang kiểm tra hồ sơ y tế địa phương để tìm lại mẹ cho em.

Em bé sơ sinh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ những người dân địa phương tốt bụng. (Ảnh qua Báo Mới)

Chia sẻ với phóng viên, đại diện cảnh sát tại Olanga cho biết: “Người mẹ cần sự giúp đỡ của chính quyền và phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Em bé sẽ tiếp tục được chăm sóc bởi chính phủ Philippines”.

Hiện tại, bé được cơ quan an sinh xã hội của chính phủ chăm sóc và đang dần khỏe lại. (Ảnh qua Báo Phụ Nữ)

Được biết, những vụ việc như thế này xảy ra khá phổ biến ở Philipinies và Việt Nam cũng là một quốc gia mà tỉ lệ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi  đang ở mức đáng báo động.

Mới đây, chiều 13/3 tại Nghệ An, trên đường đi làm về, ông Hiếu (phường Mai Hùng) đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi, nặng khoảng 3 kg, còn nguyên dây rốn được quấn trong chăn nỉ màu xanh.

“Hưởng phúc gia đình, mong ai nhặt được nuôi nấng, cưu mang cháu. Mẹ xin lỗi vì không thể bên con và nuôi con”, là lời nhắn người mẹ để lại qua 1 tờ giấy.

Ngay khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương đã có mặt đưa bé gái vào bệnh viện để cắt dây rốn, tắm rửa và chăm sóc sức khỏe đồng thời phát thông báo để người thân bé có thể liên hệ và làm thủ tục nhận lại con.

Một vụ việc thương tâm khác xảy ra ở Bình Thuận, một bé trai sơ sinh bị đem chôn may mắn sống sót.

Sáng 26/5/2018, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị chôn sống ở vườn tràm sau nhà mình, mặt bé có vết thương dài và sâu.

Thời điểm được đưa lên khỏi mặt đất, bé trai có cất tiếng khóc. Khi được sơ cứu xong, mọi người đã chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi trong tình trạng suy hô hấp nặng. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định trở lại.

Được biết, mẹ của cháu bé là chị T.T.A.K, bị mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Vào 10h đêm 25/5/2018, K. ra sau nhà và rặn khiến con rơi xuống đống tôn. Trước đó, chồng chị K đã nhậu với bạn bè và ngủ say nên không hay biết gì. Tới 4h30 sáng, vì sợ chồng “biết sẽ chửi” nên chị K. đã mang con ra vườn tràm gần đó chôn sống.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Có bé may mắn sống sót nhưng cũng có bé mãi mãi ra đi trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn.

Ông bà ta xưa có câu “Hổ dữ còn không ăn thịt con” vậy con người chúng ta sao lại có thể hại chính đứa con mình dứt ruột sinh ra được?

Trong khi đó, biết bao cặp vợ chồng trông mong từng ngày chỉ để có một mụm con mà chưa được, vậy nên việc được làm cha, làm mẹ là một diễm phúc vô cùng lớn, hãy biết trân trọng và nâng niu những sinh linh bé bỏng của mình.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng