Phải chăng chúng ta đã trở thành nô lệ của mạng xã hội?

08/11/18, 11:28 Công nghệ, Tri thức

Mọi người ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, kết bạn thật nhiều trên mạng nhưng vẫn cô đơn. Những mặt trái của xã hội hiện đại khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm: Phải chăng chúng ta đã trở thành nô lệ của mạng xã hội?

 Phải chăng chúng ta đã trở thành nô lệ của mạng xã hội? Ảnh 1
Phải chăng chúng ta đã trở thành nô lệ của mạng xã hội?. (Ảnh minh họa qua Bon Fotos)

Với sự phát triển và thống trị ngày càng mạnh mẽ đối với đời sống hiện đại, mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter… được ví như loại tôn giáo mới. Trong đó, chúng ta như những “con chiên” bị phụ thuộc và mù quáng tin vào mọi điều trên đó.

“Nghiện” mạng xã hội là vấn đề không ít người mắc phải. Chúng ta dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để lướt tin tức trên Facebook, rồi đắm chìm vào đó mà không thể thoát ra.

Những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè không còn trọn vẹn khi mỗi người đều chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Chúng ta tìm kiếm, kết bạn với rất nhiều người trên mạng xã hội. Họ có thể là người ta chẳng biết, chưa một lần gặp mặt. Thế nhưng chúng ta lại bỏ quên những người bạn đời thực, để rồi lại kêu ca là mình lúc nào cũng cô đơn.

Những đứa trẻ vừa lớn lên đã tiếp xúc với công nghệ ít hứng thú với trò chơi vận động, mà chỉ mê mẩn vào mạng xã hội.

Nhưng chúng ta lại ít cảnh giác, không biết bảo vệ mình trước những hiểm họa thông tin trên mạng. Mạng xã hội đôi khi là cái bẫy mà chỉ cần một cú click, chúng ta đã bị lừa.

Với nhiều người, những nút like trên Facebook giống như thứ để kích thích tinh thần. Và rồi tâm trạng của họ lại bị ảnh hưởng bởi chính những bình luận, chê bai vô thưởng vô phạt trên mạng.

Gắn chặt mình với mạng xã hội, đôi khi chúng ta khiến mối quan hệ với những người yêu thương dần trở nên xa cách. Thay vì tâm sự cùng nhau, tìm ra cách giải quyết vấn đề, nhiều người lại chọn cách đăng tất cả bức xúc của mình lên mạng, tìm sự đồng cảm từ những người chưa chắc đã quan tâm đến mình.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!