Ở hiền gặp lành: Chủ hiệu sách nhập viện, “đối thủ” liền đến giúp anh trông coi cửa hiệu

20/03/19, 13:54 Cuộc sống

Seth Marko, chủ hiệu sách nhỏ Book Catapult cần phẫu thuật hở van tim khẩn cấp, trong thời gian đó chính “đối thủ cạnh tranh” đã đến giúp anh trông coi cửa hiệu.

Vợ chồng Jennifer Powell và Seth Marko. (Ảnh qua Small Joys)

Khi Jennifer Powell nghe tin chồng mình là Seth Marko, 43 tuổi, cần phẫu thuật hở van tim ngay lập tức, cô đã phải xoay sở đủ chuyện. Đầu tiên, cô tìm người chăm sóc cho đứa con gái 3 tuổi, Josephine, để có thể đến bệnh viện theo dõi ca phẫu thuật trong 10 tiếng của chồng.

Tiếp đó, cô lại phải lo lắng cho đứa con thứ hai của họ, đó là Book Catapult, hiệu sách nhỏ độc lập mà cặp vợ chồng sở hữu và điều hành ở San Diego. Nhân viên duy nhất của họ đã bị nhiễm cúm heo và sẽ tạm nghỉ ít nhất một tuần.

Cô Powell, 40 tuổi, đã phải đóng cửa hiệu sách để ở cùng chồng trong bệnh viện, cô cũng không biết bao lâu nữa mới có thể mở lại.

Người bạn thân Scott Ehrig-Burgess của cô và vợ anh đã nhận chăm sóc hộ bé Josephine. Tuy nhiên Ehrig-Burress cũng đang làm việc tại một hiệu sách khác trong thị trấn và anh muốn giúp đỡ nhiều hơn.

“Tất cả chúng ta đều sốc và bàng hoàng mà”, Ehrig-Burgess nhớ lại.

Anh nghĩ mình có thể giúp gia đình họ trông coi cả cửa hiệu Book Catapult. Anh từng làm việc ở đó một vài lần lúc gia đình họ mới mở hiệu sách này vào cuối năm 2017. Anh vẫn còn giữ chìa khóa cửa hiệu và nhớ cách ghi chép sổ sách. Anh có thể giúp duy trì hoạt động hiệu sách.“Tôi nghĩ tôi sẽ xem nó như cửa hiệu của mình trong tuần này”, anh nói.

Anh bắt đầu liên lạc với những người bạn chung trong cộng đồng bán sách để nói với họ rằng Marko đang phải phẫu thuật.“Ai nấy đều tỏ ra ‘Tôi có thể giúp gì cho anh ấy không? Anh có cần ai trông cửa hiệu không?’ Tôi đã gọi cho bốn người bán sách và họ đều tình nguyện giúp đỡ”, Ehrig-Burgess nhớ lại.

Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên mà hiệu sách Book Catapult vẫn duy trì được hoạt động khi vợ chồng cô Powell trong bệnh viện. (Ảnh qua Small Joys)

Trong ngày Marko tiến hành phẫu thuật (ngày 27/1), Ehrig-Burgess đã có 8 tình nguyện viên đến giúp anh vận hành hiệu sách. Tất cả họ đều làm việc tại các nhà sách đối thủ trong khu vực San Diego và sẵn sàng sắp xếp lịch trình hoặc công việc của mình để giúp một tay. Có một cặp vợ chồng còn từ Los Angeles đến giúp đỡ. “Khi tôi kể với những người bạn bán sách chuyện gì đang diễn ra, tôi đã quy tụ được cả một đội hình”, anh chia sẻ với phóng viên.

Mỗi buổi sáng, Ehrig-Burgess đều đến hiệu sách Library Shop nơi anh đang quản lý, và đến buổi trưa, anh chạy qua thị trấn đến Book Catapult để mở cửa hiệu và hướng dẫn các tình nguyện viên. Sau đó Ehrig-Burgess lại quay lại làm việc. “Tôi đã hướng dẫn họ cách sử dụng quầy bán hàng, đợi vài phút để chắc chắn không có gì bốc cháy, sau đó rời đi. Cứ mỗi tiếng tôi sẽ gọi điện một lần để đảm bảo mọi thứ đều ổn”, anh nói. Đến 18h, Ehrig-Burgess trở lại hiệu sách của bạn mình để đóng cửa. Anh chia sẻ thêm với phóng viên: “Khách hàng thậm chí còn không hề biết chuyện gì xảy ra”.

Ca phẫu thuật của Marko đã thành công tốt đẹp. Ehrig-Burgess đến thăm bạn mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và nói với anh rằng Book Catapult vẫn hoạt động. Marko xúc động: “Tôi đã khóc một chút. Nhà sách giống như một đứa con tinh thần vậy. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó”.

Sau khoảng một tuần, Vanessa Diaz, nhân viên toàn thời gian của hiệu sách Book Catapult đã khỏi bệnh và quay trở lại làm việc. Cha mẹ Powell và Marko cũng bay đến để giúp đỡ. Marko ở trong bệnh viện 11 ngày sau đó về nghỉ dưỡng tại nhà. Anh dễ bị mệt và không thể nhấc vật nặng hơn một vài cân, vì vậy những người bạn tình nguyện vẫn ở bên anh khi cần thiết.

Cô Julie Slavinsky, 57 tuổi, làm việc tại cửa hàng sách độc lập Warwick là một trong những tình nguyện viên đã giúp đỡ hiệu sách của Marko. Cô cho biết, khi Ehrig-Burgess kể với cô về tình hình bệnh tim của Marko, cô đã tình nguyện đề nghị đến giúp Book Catapult vào thứ Bảy tuần đó. Cô và Marko đã từng làm việc cùng nhau tại Warwick. “Mọi người không thích nhờ vả, vì vậy bạn nên đề nghị, ‘Này, tôi cũng có chút thời gian rảnh, bạn cần tôi giúp một tay không?’”, Slavinsky chia sẻ.

Trong khi tình nguyện trông coi hiệu sách, cô Slavinsky đã gọi cho một số khách hàng và đề xuất các đầu sách cho họ. Khi một cơn mưa lớn trút xuống khiến nước rò rỉ qua cửa sổ, cô đã di chuyển các quyển sách được trưng bày xung quanh để tránh bị ướt. Cuối cùng, cô trở lại vào tuần sau đó để điều hành buổi đọc sách của một tác giả, đây là một sự kiện rất ý nghĩa.

Chia sẻ thêm, Slavinsky cho biết Book Catapult chính là đối thủ cạnh tranh với chủ của cô, nhưng cô lại không nhìn nhận sự việc theo cách đó.“Thế giới sách có một chút khác biệt. Tôi xem điều này như đang giúp đỡ ai đó trong cộng đồng vậy. Đó gọi là chung tay vì cộng đồng”, cô nói.

Về phần Powell, cô luôn áy náy vì không biết phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cô và chồng mình như thế nào cho vừa.“Seth luôn là người đáng tin cậy. Anh ấy đã được báo đáp vào lúc anh cần sự giúp đỡ nhất. Thật tốt khi thấy điều đó xảy ra”, có lẽ vài tuần qua chính là một lời khẳng định rằng cô và chồng đã “ở hiền gặp lành”.

Vũ Tuấn, theo The Washington Post

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!