Nữ sinh Quảng Bình 29 điểm vẫn trượt đại học An Ninh

16/09/15, 08:54 Chưa phân loại

Những ngày gần đây, trên Internet xuất hiện thông tin về một nữ sinh ở Quảng Bình có tổng số điểm thi đại học 29 điểm. Mặc dù có số điểm cao như vậy, nhưng thí sinh đó vẫn trượt đại học.

655f842db1d8ee.img Vì sao nữ sinh Quảng Bình 29 điểm vẫn trượt đại học?
Nhi và mẹ buồn bã khi biết tin không đủ điều kiện để nhập học các trường Công an Nhân dân.

29 điểm vẫn trượt đại học?

Thí sinh này là Bùi Kiều Nhi Nhà của thí sinh Bùi Kiều Nhi (SN 1997) ở xã Đức Hóa, thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình). Từ đầu xã, hỏi đường tới nhà Nhi không ai là không biết, bởi cô bé nổi tiếng có số điểm thi đại học cao nhất nhì huyện nhưng vẫn bị trượt đại học.

Nhà Nhi có 4 chị em, Nhi là con gái thứ hai. Bố của Nhi mất cách đây hai năm, nên mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai mẹ. Thấy mẹ vất vả, chị gái đầu của Nhi là Bùi Kiều Nhung (SN 1993) học trung cấp tại một trường ở Đà Nẵng ra không có việc, đành xin vào làm cho một công ty thuốc lá ở miền Nam để lấy tiền phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học.

Ý thức được điều đó, Nhi chăm ngoan, học giỏi, trong đầu Nhi lúc nào cũng có nguyện vọng được vào học hai ngành công an hoặc bộ đội. “Được học ngành công an, cháu không chỉ thực hiện được ước mơ của mình mà còn giúp gia đình cháu không phải lo lắng nhiều về chi phí trong suốt quá trình học tập tại đây”, Nhi tâm sự về ước mơ của mình.

1442312812 nu sinh 29 diem van truot dai hoc 1jpg Vì sao nữ sinh Quảng Bình 29 điểm vẫn trượt đại học?

Giấy chứng nhận kết quả thi với số điểm khá “khủng” của Bùi Kiều Nhi.

Khi làm hồ sơ thi tuyển đại học, Nhi đăng ký vào trường Học viện Chính trị Công an nhân dân. Nhi thi tại Hội đồng thi Đại học Huế với số điểm thi 3 môn: Ngữ văn: 8,75 điểm, Lịch sử: 9 điểm, Địa lý: 9,75 điểm, tổng điểm thi: 27,5 điểm, cộng 1,5 điểm ưu tiên khu vực thành 29 điểm.

“Trong bảng kết quả trúng tuyển của trường Học viện Chính trị Công an nhân dân, em xếp thứ hai (chưa cộng điểm khu vực). Còn ở huyện, nghe nói em là người có số điểm thi cao nhất”, Nhi cho biết.

Ngày biết tin mình trúng tuyển, mẹ con Nhi mừng rơi nước mắt, bởi ước mơ, hoài bão của Nhi đã trở thành hiện thực. Con đường đền đáp công ơn của ba mẹ đang ngày một gần hơn.

“Biết tin con đậu đại học, tôi mừng rơi nước mắt. Đi đâu, gặp ai cũng hỏi thăm, chúc mừng cháu”, bà Phạm Thị Thanh Bình (SN 1971) mẹ của Nhi chia sẻ.

Tuy nhiên, niềm vui gắn chẳng tày gang, một ngày đầu tháng 9, Nhi bỗng nhận được Công văn của Công an huyện Tuyên Hóa thông báo về việc hồ sơ của Nhi không đủ điều kiện để nhập học các trường Công an nhân dân.

Đâu là nguyên nhân thực sự?

Theo nội dung công văn, dựa trên hệ thống thông tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình cũng như hồ sơ lưu trữ tại Cơ quan Tòa án nhân dân Tuyên Hóa, năm 1992, bố của Nhi từng bị Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nhưng trong phần khai lý lịch của Bùi Kiều Nhi khai về bố lại không có án tích và đã cam đoan, chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật.

Đối chiếu với quy định của lực lượng Công an nhân dân về bản thân Nhi và các thành viên có trách nhiệm trong gia đình thiếu trung thực trong khai lý lịch, xét về phẩm chất, đạo đức không đảm bảo, về hồ sơ của Nhi không đủ điều kiện để nhập học các trường Công an nhân dân.

Nói về lời khai của mình trong hồ sơ, Nhi cho biết: “Chuyện xảy ra với ba từ thời ba còn là thanh niên. Từ khi sinh ra và lớn lên, em chưa từng nghe ba kể về chuyện này, ba chỉ thường nhắc đến chuyện đi bộ đội và tham gia chiến đấu ở biên giới phía bắc từ năm 1984, đến năm 1987 thì ba về lại địa phương sinh sống. Nên thực sự em không hề hay biết, đã khai trong lý lịch bố không có án tích”.

Nhi nhớ lại: “Khi ba còn sống, em thường nói với ba sau này sẽ cố gắng học hành thật tốt để thi vào hai ngành Công an và bộ đội, những lúc đó, em thấy ba rất vui mừng và đồng tình với ý định của em”.

Bà Phạm Thị Thanh Bình buồn bã giải thích: “Ba Nhi phạm tội từ trước khi lấy tôi, nên tôi cũng không hề hay biết về chuyện này. Suốt hơn 20 năm qua, nếu biết thì tôi đã nói với con hoặc tìm đến Tòa án huyện Tuyên Hóa xin giấy xóa án tích cho ba Nhi rồi chứ không phải để chuyện xảy ra như thế này”.

Khi biết tin mình đậu đại học, Nhi vui mừng và hạnh phúc bao nhiêu thì lúc cầm tờ Công văn trên tay, Nhi lại buồn và tuyệt vọng bấy nhiêu. Trước đó, Nhi cùng với mẹ đã lên biết bao nhiêu kế hoạch và dự định cho ngày nhập trường. Trong giấc ngủ, Nhi cũng mường tượng đến cảnh được học trong môi trường mới, được thủ sức với cuộc sống tự lập mới… thế mà bây giờ, mọi chuyện lại đảo nghịch theo một hướng hoàn toàn khác.

Nói về hoàn cảnh của Nhi, một người hàng xóm tiếc nuối: “Cái Nhi ở nhà ngoan và chăm học lắm. Biết tin cháu thi đậu đại học với số điểm cao, trong làng ai ai cũng mừng cho cháu. Thế mà chuyện ở đâu bỗng nhiên ập đến khiến cháu không được học ngành đã đăng kí nữa, chỉ mong sao các cơ quan chức năng, nhà nước cho cháu một cơ hội được theo học ngành yêu thích”.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Nhi tâm sự về nguyện vọng của mình: “Em nhận được thông báo về việc không được nhập học các trường Công an nhân dân vào ngày 4/9, khi đó còn 3 ngày để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng nhưng các trường em thích đã hết chỉ tiêu, em không còn cơ hội để được đi học ở các trường đó nữa. Bây giờ trong thâm tâm em vẫn muốn được đi học các trường Công an nhân dân. Còn nếu trường hợp không được, em vẫn có nguyện vọng học Sư phạm tiểu học tại trường Đại học sư phạm Huế”.

Nhìn ánh mắt của Nhi, chúng tôi biết em vẫn đang ngày đêm nung nấu một khát khao cháy bỏng được theo học tại các trường Công an nhân dân. Giường như em đang ngày đêm mong chờ một phép nhiệm màu sẽ đến với mình…

Trao đổi với báo chí, một cán bộ Công an huyện Tuyên Hoá cho biết: “Trong quá trình sơ tuyển tại Công an huyện, em Bùi Kiều Nhi đủ các yếu tố về sức khoẻ, tố chất để dự tuyển vào các Trường Công an Nhân dân.

Trước khi làm hồ sơ dự tuyển thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn rất kĩ các em trong việc làm hồ sơ, thông tin về lí lịch của những người thân trong gia đình.

Trong quy định của Bộ cũng có phần cam kết của thí sinh và gia đình về việc cung cấp các thông tin đó và nếu có vấn đề gì không trung thực thì thí sinh đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi chỉ làm theo quy định của Bộ và sau đó đi thẩm tra, xác minh các thông tin trong hồ sơ rồi báo cáo lên tỉnh quyết định”.

Theo vincharmdanang.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng