Nữ thủ thư biến gốc cây chết 110 tuổi thành thư viện mini miễn phí

30/01/19, 09:09 Cuộc sống

Sharalee Armitage Howard đã nảy ra ý tưởng xây dựng một thư viện sách mini miễn phí dựa trên một hốc cây gỗ khô đã chết cho tất cả mọi người có thể đến để đọc và trao đổi sách, cô cũng là một thành viên của một tổ chức phi lợi nhuận “Little Free Library”.

Sharalee Armitage Howard bên cạch hốc cây thư viện của mình. (Ảnh: Sharalee Armitage Howard)

Sự phổ biến của thư viện đã giảm mạnh trong những năm gần đây do sự gia tăng của thiết bị đọc điện tử. Tuy nhiên, những cuốn sách luôn mang tới cho chúng ta một điều kỳ diệu mà các thiết bị công nghệ không thể tạo ra. Cảm giác đắm mình trong những cuốn tiểu thuyết văn học, đọc chậm và sâu thật tuyệt vời.

Cô Sharalee Armitage Howard cũng là một nghệ sĩ. (Ảnh: Sharalee Armitage Howard)

Hiện nay, các tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt như Little Free Library (Thư viện Mini Miễn phí) đang lấy lại vị trí trong lòng những người yêu sách ở khắp mọi nơi. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, khích lệ mọi người đọc sách, xây dựng cộng đồng và chia sẻ các đầu sách thông qua những thư viện nhỏ.

Thư viện hốc cây trông không khác gì ngôi nhà trong truyện cổ tích. (Ảnh: Sharalee Armitage Howard)

Đến nay, họ đã có mặt tại 88 quốc gia trên toàn thế giới với tổng cộng hơn 75.000 thư viện mini. Trong số đó có một thư viện thú vị nhất mà có lẽ chúng ta chưa từng thấy trước đây, do một thủ thư ở bang Idaho, Mỹ tạo ra.

Khi Sharalee Armitage Howard và gia đình dọn dẹp vườn nhà, cô đã phát hiện một cây dương có tuổi thọ hơn trăm năm đã chết. Thay vì đào lên và bứng gốc cây đi, cô đã tận dụng để tạo ra một “thư viện mini miễn phí” cho người dân địa phương.

Cô Sharalee vốn cũng là một nghệ sĩ đã bày tỏ cô luôn muốn làm điều này, cô cũng đã trở thành một thành viên của tổ chức này.

Để xây dựng thư viện mini này, cô Sharalee đã khoan một khoảng trống trong gốc cây, cải tạo thành giá sách, sau đó cô lợp thêm mái nhà và cửa để làm thành một ngôi nhà cây tràn ngập hương thơm của sách. Cô còn chu đáo lót các bậc thềm đá trên lối đi và lắp đèn vàng ở cả trong và ngoài cho mọi người tiện thấy đường, tạo không khí ấm áp như trong cổ tích.

Cô còn chu đáo lót các bậc thềm đá trên lối đi và lắp đèn vàng ở cả trong và ngoài cho mọi người tiện thấy đường, tạo không khí ấm áp như trong cổ tích. (Ảnh: Sharalee Armitage Howard)

Sharalee đã bỏ nhiều thời gian để tạo ra sự sống mới trong hốc cây. Cô khẳng định sẽ không bao giờ làm thế đối với cây khỏe mạnh. Nhiều năm nay, cây gỗ gòn này thường xuyên vươn các nhánh lớn xuống vỉa hè và đường phố, khiến cô lo lắng nó sẽ làm ai đó bị thương.

Dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành với từng chi tiết được chăm chút cẩn thận. Gỗ được tận dụng để khắc thành hình cuốn sách, trang trí phía trên cánh cửa. Tên các tác phẩm nổi tiếng như “Người Hobbit”, “Tiếng gọi nơi hoang dã”, Những phụ nữ nhỏ bé”… xuất hiện trên bìa.

Ý tưởng của thư viện nhỏ rất đơn giản: “Lấy một cuốn sách, chia sẻ một cuốn sách”. Theo đó, người mượn có thể lấy một cuốn sách miễn phí và được khuyến khích để lại một cuốn sách của họ.

Thông điệp “Lấy một cuốn sách, chia sẻ một cuốn sách” khuyến khích mọi người chia sẻ kiến thức cho nhau. (Ảnh: Sharalee Armitage Howard)

Trên trang Facebook của mình, cô Sharalee cho biết cô rất vui khi biết rằng có rất nhiều người yêu thích công trình nghệ thuật đơn giản này, thư viện này cũng góp phần khiến thế giới trở thành một nơi tuyệt vời để mọi người cùng chung sống.

Có rất nhiều người bày tỏ sự tán thành với thư viện mini này, có người khen rằng nơi này rất tuyệt, còn có người nói đây là thư viện mini miễn phí tốt nhất mà mình từng thấy. Có người để lại lời nhắn rằng: “Thật là một ý tưởng rất tuyệt vời, có thể dùng kiến thức để giúp mọi người cùng phát triển chính là món quà thật sự.”

Bên trong tủ sách. (Ảnh: Sharalee Armitage Howard)

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?