Người vợ đã rơi nước mắt sau khi biết toàn bộ câu chuyện và quyết định tha thứ

14/12/18, 10:01 Đọc & Suy ngẫm

Chuyện mẹ chồng nàng dâu trên thế gian là vấn đề nan giải, khi hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời bạn mâu thuẫn như nước với lửa, bạn sẽ làm gì? Làm thế nào để vẹn toàn đôi bên?

Người vợ đã rơi nước mắt sau khi biết toàn bộ câu chuyện và quyết định tha thứ
Người vợ đã rơi nước mắt sau khi biết toàn bộ câu chuyện và quyết định tha thứ. (Ảnh qua lamchame.com)

Nhiều năm nay, anh che giấu một bí mật, cũng vì thế mà anh phải một lúc làm ba công việc, vùi đầu kiếm tiền để nuôi vợ con và một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời, chính là mẹ của mình.

Mặc dù anh rất đau lòng nhưng nhất định phải làm như vậy, bởi vì vợ và mẹ bất hoà, nên anh đành phải giấu mẹ đi rồi lén lút làm thêm kiếm tiền phụng dưỡng mẹ, anh ôm bí mật trong lòng, giấu mẹ 9 năm, và nuôi dưỡng mẹ tròn 9 năm.

Vì vợ sống chết cũng không muốn sống cùng mẹ chồng, anh đành phải thỏa hiệp: đồng ý đưa mẹ về quê. Nhưng lại giấu mẹ ở một nơi khác để phụng dưỡng. Bởi vì anh biết từ sau khi cha mất mẹ anh đã không còn chỗ dựa.

Anh nghĩ tới nghĩ lui: “Mẹ là người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, mình không thể tự hưởng phúc, vứt bỏ mẹ sang một bên không đoái hoài được”. Vậy thì, làm thế nào để sắp xếp ổn cho mẹ, đó là vấn đề anh bắt buộc phải đối mặt. Một mặt, không thể để mẹ về quê chịu khổ; mặt khác, phải để ý đến cảm nhận của vợ.

Thế là, anh đã có một cách rất táo bạo, thuê phòng để phụng dưỡng mẹ. Hôm đón mẹ rời đi, anh nói với vợ: “Anh đưa mẹ về quê rồi!”. Vợ anh tin ngay.

Anh thức khuya dậy sớm làm liền một lúc ba công việc, vất vả khổ sở để duy trì “hai gia đình”, rất cực nhọc, vì để bù đắp cho các chi phí trong gia đình, và để giữ cho việc mình làm không bị bai lộ, anh tận dụng thời gian rảnh, mỗi tháng có thể kiếm thêm được hơn 3 triệu đồng. Như vậy, anh có thể đưa cho vợ tiền sinh hoạt phí theo đúng thời hạn, đồng thời tiếp tục bí mật nuôi dưỡng mẹ.

Nhưng chuyện tốt không kéo dài được bao lâu. Sau đó, chỗ mà anh đang làm việc bị phá sản, anh thất nghiệp. Để nhanh chóng bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt, liền một lúc anh làm ba công việc, ba công việc này căn bản đã chiếm hết toàn bộ thời gian của anh.

Vì phải làm ca đêm thời gian dài, nên quầng thâm mắt hằn lên rõ rệt: “Mặc dù rất mệt, nhưng chẳng còn cách nào khác”. Cả ba công việc gộp lại mỗi tháng có thể lĩnh 15, 16 triệu tiền lương. Ngoài việc nuôi dưỡng mẹ, mỗi tháng có thể đưa thêm cho vợ 6 triệu tiền sinh hoạt phí.

Để giữ bí mật phụng dưỡng mẹ, mấy năm nay anh đã nói dối vợ hơn một ngàn lần, tuy lo cho mẹ được chu đáo, và tâm nguyện của anh coi như cũng đạt được, nhưng trong lòng anh, một cảm giác tội lỗi day dứt vẫn bủa vây tâm trí: “Có thể là tại vì mình che giấu vợ!”.

Mấy năm nay, ngoài lúc làm việc, có chút thời gian là anh lại chạy qua chỗ mẹ. Thỉnh thoảng vợ thấy anh không về nhà, hoặc không về ăn cơm tối, liền gọi điện hỏi, anh đều nói: “Anh vẫn đang làm việc, mọi người ăn đi, mặc kệ anh!”. Thực ra, anh thường đến phòng trọ để nấu cơm cho mẹ.

Hàng ngày anh đều tranh thủ thời gian để nấu cơm giúp mẹ

Trong mấy năm, anh đã bịa ra hàng ngàn lời nói dối để nói với vợ. “Có thời gian nói tiếp, anh đang tăng ca; lúc khác nói, bạn anh đang gặp chuyện…”. Có thể viện được lý do gì là anh đều nói bằng hết.

Mấy năm nay, vợ đều cho rằng mẹ chồng đang ở quê, những lúc lễ tết, cô còn nhắc chồng: “Anh có thời gian thì về quê thăm mẹ”. Người chồng chỉ mỉm cười đồng ý: “Được rồi!”

Tháng ba năm nay, anh quyết định chuyển phòng cho mẹ. Lúc trước sống ở tầng ba, nhưng mẹ tuổi đã cao, chân càng ngày càng yếu, leo lên tầng rất mệt. Nơi ở mới cách nhà anh không xa. Nhưng có một hôm mẹ anh đi chợ mua thức ăn, nhìn thấy người phụ nữ nọ trông rất quen, rất giống con dâu.  Vì 9 năm rồi không gặp con dâu, nên bà cũng không dám chắc, thế là liền đi lên trước hỏi!

Con dâu cũng nhận ra bà, nhưng mặt đầy nghi hoặc: “Chẳng phải mẹ ở quê sao?”. Người mẹ không biết rằng con trai chưa nói mọi chuyện với con dâu, nên nói rằng: “Con trai của mẹ chăm sóc mẹ mấy năm nay rồi, là nó nuôi mẹ ăn mặc, còn thuê phòng cho mẹ”. Lúc này, con dâu mới bàng hoàng tỉnh ngộ, thì ra mình bị chồng lừa bấy lâu nay.

Hai vợ chồng chiến tranh lạnh một đêm, cuối cùng người vợ lựa chọn tha thứ

Hai vợ chồng chiến tranh lạnh một đêm, cuối cùng người vợ lựa chọn tha thứ. (Ảnh: kknews)

Anh tan ca về nhà, chủ động thành thật kể lại cho vợ mọi chuyện. Vợ chất vấn: “Anh nuôi dưỡng mẹ nhiều năm như vậy, cũng không nói với em một lời. Tại sao lại lừa dối em bao năm nay?”. Anh nói: “Nói cho em thì có tác dụng gì, em cũng đâu quan tâm, nói cho em chỉ có cãi nhau”.

Người vợ hỏi: “Mấy năm nay, tiền lương mà anh kiếm được đều dành hết cho mẹ sao?”. Anh hét lên:“Dù anh có phải mất tiền tỷ để nuôi mẹ, anh cũng sẵn lòng”. Cuộc nói chuyện không mang lại kết quả, hai bên lại “chiến tranh lạnh”.

Đêm đó, hai người đều thao thức. Anh cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất: “Bà xã nhất định sẽ làm lớn chuyện, thậm chí là ly hôn”. Nhưng hôm sau, vợ nói với anh: “Em cũng nghĩ thông suốt rồi, chúng ta cùng nhau chăm sóc mẹ đi”.

Mặc dù còn hơi tức giận, nhưng vợ nói, cô sẵn sàng tha thứ cho sự lừa dối của chồng, đồng ý để mẹ sống chung, như vậy cũng có thể giảm gánh nặng kinh tế cho chồng.

Anh vui mừng khôn xiết: “Kiên trì nhiều năm như vậy, đổi lại được kết quả như bây giờ, cũng đáng lắm. Bây giờ thì tốt rồi, không phải lén lút đi chăm mẹ nữa, cũng không phải nói dối vợ”.

Những người làm con hãy nhớ, phải biết thương thay cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ. Lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ mất rồi thì hương khói cũng vô ích.

Người phụ nữ làm trâu làm ngựa cho bạn chính là mẹ, sao bạn lại không yêu thương bà ấy được chứ? Nếu như có một ngày, mẹ đứng cũng đứng không vững, đi cũng không đi nổi, xin bạn hãy nắm chặt tay bà, cùng bà chầm chậm bước đi, giống như khi xưa bà dắt bạn vậy.

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng