Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn

Phù Châu miếu hay còn có tên miếu Nổi nằm trên một cồn nhỏ của sông Vàm Thuật. Ngôi miếu gắn với truyền thuyết về một ngư dân vớt được pho tượng được cho là tượng của bà Thủy Tế khi đánh cá. Sau đó, người dân lập miếu để thờ. 

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H1
(Ảnh qua petrotimes)
Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H2
(Ảnh: Zing)

Đây là một ngôi miếu cổ nằm trên con sông Vàm Thuật (xưa là sông Bến Cát) thuộc phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H3
(Ảnh: Zing)

Miếu được xây từ thời vua Gia Long cách đây hơn ba thế kỷ. Một bên miếu là bến đò, phía bên kia là An Phú Đông, quận 12.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H32
(Ảnh: Zing)

>>> Biệt viện họ Lâm và phố cổ Thập Phần: Những di tích 10 phần đáng đến ở Đài Loan

Để đến miếu, từ chợ Gò Vấp, bạn chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn. Đến cuối đường, rẽ vào đường Trần Báo Giao, chạy thêm vài trăm mét sẽ đến bãi gửi xe để qua đò đến miếu.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H5
(Ảnh: Zing)

Giá đò là 10.000 đồng một người cho hai lần đi. Thời gian chờ tàu khoảng 10 phút, di chuyển khoảng 5 phút.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H6
(Ảnh: Zing)

Sự ra đời của ngôi miếu gắn với truyền thuyết về một ngư dân vớt được pho tượng được cho là tượng của bà Thủy Tế khi đánh cá. Sau đó, người dân lập miếu để thờ.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H8
(Ảnh: Zing)

>>> Khu chợ trời nguy hiểm nhất thế giới ở xứ sở chùa Vàng

Sau một thời gian bị bỏ hoang, đến năm 1989, ông Lục Câu, một người Việt gốc Hoa, bỏ tiền và vận động dân địa phương cùng trùng tu miếu.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H8
(Ảnh: Zing)

Ngoài thờ tượng bà Thủy Tề, miếu còn thờ Phật, Thánh Mẫu, Đại Thánh Gia Gia…

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H9
(Ảnh: Zing)

>>> Làng bích họa độc đáo tại Quảng Nam thu hút giới trẻ Việt

Không chỉ nổi tiếng linh thiêng, nơi này còn thu hút khách tham quan với kiến trúc Hoa – Việt; hàng trăm tượng rồng lớn nhỏ chạm khắc tinh xảo. Các pho tượng rồng được ốp bằng mảnh sành sứ nhiều màu sắc, sống động và tuyệt đẹp.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H10
(Ảnh: Zing)

Miếu cũng có hàng trăm bức phù điêu trên cột, tường, trần nhà.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H11
(Ảnh: Zing)
Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H12
(Ảnh: Zing)

Nhiều du khách nước ngoài cũng đến tìm hiểu về lịch sử của ngôi miếu nổi duy nhất ở Sài Gòn.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H13
(Ảnh: Zing)

Sau khi viếng miếu, du khách thường dành thời gian thả bộ trong khuôn viên đầy cây xanh của miếu.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H14
(Ảnh: Zing)

Trong lúc du ngoạn, du khách sẽ được ngắm sự hòa hợp của thiên nhiên với các hoạt tiết trang trí.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H15
(Ảnh: Zing)

Những loại trái cây trĩu quả.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H16
(Ảnh: Zing)

Hồ nước thả rùa ở sân trước.

Miếu nổi Phù Châu hơn 300 năm lặng lẽ nơi góc khuất Sài Gòn - H17
(Ảnh: Zing)

Ông Lục Câu, Trưởng ban quản lý, cho biết miếu đã được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2010.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng