“Không ai nghĩ tôi có thể đi lại bình thường sau tai nạn xe”

Những cám dỗ cuộc đời khi rời xa gia đình khiến anh dần đánh mất bản thân, tai nạn xe khiến anh đau đầu, đi lại khó khăn, bao nhiêu thuốc cũng không khỏi…. nhưng điều kì diệu đã đến, anh đã tìm thấy con đường trở lại.

Anh Lê Đức Vũ, 31 tuổi, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tôi là Lê Đức Vũ, 31 tuổi, Đông Hoà, Phú Yên. Đt: 01636402119

Tôi bắt đầu đọc sách, kỳ diệu là đọc đến ngày thứ 2 là tôi có thể từ từ đứng dậy được nhưng luyện công thì còn rất khó khăn.

Với bản tính tự lập và thích khám phá nên tôi đã sớm rời xa gia đình để bôn ba ngoài xã hội nhiều cạm bẫy của cuộc đời… Những cám dỗ bởi Danh, Lợi, Tình với một người con trai mới lớn như tôi không dễ gì mà trụ nổi, những cuộc tình thoáng qua, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng la cà nhậu nhẹt, đậр đa’, hu’t cần, Ьồ đà..v.v…

 Khi nhận ra rằng tôi đã đi quá xa với bản tính của mình và muốn tìm một nơi nào đó để tìm sư và học Đạo, cải biến nhân tâm.

 Trong một ngày của năm 2015 khi vừa lúc đi chơi về tôi bị tai nạn xe máy. Thương tích đầy mình và bác sĩ chẩn đoán tôi bị đa chấn thương. Người nhà đưa ra Quy Nhơn vì nghe nói ở đó có chuyên khoa chấn thương và chỉnh hình. Nhưng khi về nhà rồi đầu tôi vẫn rất đau, đi lại khó khăn, gia đình tìm đến thầy đủ thuốс nhưng vẫn không khỏi.

Cũng tình cờ lúc đó một người bạn thân về thăm và giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Công. Lúc đầu chỉ nghĩ, Pháp Luân Công cũng chỉ là một môn tập như Yoga thiền định, tập cho khoẻ vậy thôi.

Bạn ấy đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và căn dặn rằng đây là cuốn vạn cổ kỳ thư giúp chỉ đạo con người tu luyện nên cố gắng đọc sách thật nhiều và phải trân trọng, giữ gìn quyển sách ấy… Lúc đó cũng nửa tin nửa không, tôi nghĩ có cuốn sách gì mà quý đến như vậy?

Quả thật đúng với những gì bạn ấy nói, khi vừa mở cuốn sách ra tôi thấy ngay hình của tác giả – Sư phụ Lý, Sư phụ cười với tôi, một nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở những người mà tôi từng quen biết, thực sự rất là từ bi. Lúc ấy trong tâm cảm thấy thật thân thuộc và kính trọng, tôi nghĩ đây là vị Sư phụ mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi bắt đầu đọc sách, kỳ diệu là đọc đến ngày thứ 2 là tôi có thể từ từ đứng dậy được nhưng luyện công thì còn rất khó khăn. Kiên trì đọc sách và cố gắng đứng dậy luyện công. Cứ mỗi khi đọc qua một lần rồi đọc lại thì tôi lại có nhận thức mới và trải nghiệm khác hơn lần trước.

Tuy nhiên sau này mỗi khi cầm đến cuốn sách là buồn ngủ, đủ loại can nhiễu đến với tôi ngăn cản không cho học. Tôi nhớ đến chia sẻ của bạn mình là phải nỗ lực và trong sách cũng có giải thích lý do của những can nhiễu này nên tôi đã cố gắng làm mọi cách để vượt qua giai đoạn đầu đó. Kiên trì như thế đươc hơn một tháng thì tôi đã dần bình phục, sau đó tôi luyện công cũng nhiều hơn.

Vào một hôm tôi cảm nhận mình được thanh lọc cơ thể… tôi vừa lo lắng vừa vui mừng, tôi hiểu rằng mình đang được tịnh hóa thân thể. Sau lần ấy tôi không còn đau đầu chút nào nữa.

Tôi đã tu luyện được khoảng gần 2 năm, nhận ra gần nửa cuộc đời của mình quá bại hoại và với nhiều thói hư tật xấu, vô tình đã tạo nghiệp cho chính bản thân mình trong cuộc đời này…

Giờ đây là một người khỏe mạnh và yêu đời, tôi đã biết phân biệt được sự tốt xấu và mỗi ngày đều cố gắng sống tốt hơn theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Sống thân thiện với mọi người, trong tâm luôn tâm niệm phải nghĩ cho người khác trước, gia đình cũng thấy được sự thay đổi của tôi, và họ đều rất vui mừng khi tôi không còn là một chàng thanh niên thích ăn chơi nhậu nhẹt như ngày nào.

Tôi xin chia sẻ ra đây những điều tuyệt vời mà bản thân đã trải nghiệm khi đắc được Đại Pháp, mong mọi người xem được bài chia sẻ này cũng sẽ có duyên đắc được những điều tốt lành.

Theo facebook.com/Dafa.Great

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?