Hoa Ưu Đàm huyền thoại khai nở ở Nghệ An

Tương truyền loài hoa linh thiêng của nhà Phật này 3.000 năm mới nở. Hoa Ưu Đàm còn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”.

Hoa Ưu Đàm khai nở tại nhà anh Nguyễn Đức Huy, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) hôm 26/5. (Ảnh: nghean24h.vn)

Theo tin tức thời sự ngày 27/5, anh Nguyễn Đức Huy, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện hoa Ưu Đàm, một loại hoa 3.000 năm mới nở một lần rất hiếm gặp tại Việt Nam ngay trong nhà.

“Tôi cũng không biết đây là hoa Ưu Đàm, trước đây có đọc báo một lần nên nhớ mang máng, vì thế khi thấy những bông hoa này thì lập tức tìm kiếm trên mạng, vào lúc đó mới thấy giống loài hoa này”, anh Huy nói.

Loài hoa đặc biệt được anh Huy tình cờ phát hiện vào sáng ngày 26/5, khi đang chăm sóc cây cảnh trên sân thượng. Thân hoa như một sợi chỉ, có bông màu trắng li ti với chiều dài chưa đến 1cm.

Theo truyền thuyết nhà Phật, hoa có tên là Udumbara hay còn gọi là Ưu Đàm bà la, gọi tắt là Ưu Đàm (hoa Ưu Đàm).

Tương truyền loài hoa linh thiêng của nhà Phật này 3.000 năm mới nở. Hoa Ưu Đàm còn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”. Hoa có thể mọc trên bất cứ vật liệu nào như kim loại, kính, gỗ…

Theo Kinh Phật, hoa Ưu Đàm nở để báo hiệu một vị Phật giáng sinh. Kinh điển nhà Phật có nói về loài hoa Ưu Đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương hoặc Chuyển Luân Thánh Vương (hay Pháp Luân Thánh Vương) xuất hiện, đó là điềm lành hiếm có của nhân gian.

Hoa Ưu Đàm được phát hiện tại Quảng Ngãi hồi dầu tháng 5/2016. (Ảnh: Dân Việt)

Mấy năm gần đây, hoa Ưu Đàm đã nhiều lần xuất hiện trên khắp tỉnh thành Việt Nam. Gần đây, hồi đầu tháng 5/2016, loài hoa huyền thoại này cũng khai nở ở Quảng Ngãi.

Theo nghean24h.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?