Giám đốc công ty IT khỏi hẳn suy thận độ 3 chỉ sau một tuần tìm thấy Phật Pháp

Mắc chứng suy thận cấp độ 3, từng chữa trị qua nhiều phương thức khác nhau từ Tây y đến khí công, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, thậm chí có lúc tưởng như đã cận kề cái chết. Thế nhưng, phép lạ đã xảy ra khi anh tìm được một môn tu luyện Phật Pháp. Dưới đây là câu chuyện của anh Quang…

tinhhoa.net-xpgeBu-20141022-cuon-sach-bay-lau-nay-toi-van-tim-kiem
Học viên trên thế giới đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Internet)

Tên tôi là Quang, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, năm nay 34 tuổi. Tôi là con một trong gia đình có truyền thống tu Phật từ lâu đời. Bản thân tôi cũng là Phật tử và có niềm tin to lớn vào Phật Pháp. Mẹ giáo dục tôi theo truyền thống Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín của Nho gia. Cha tôi cũng là giảng viên đại học. Từ nhỏ, tôi đã được dạy dỗ trong một môi trường gia giáo.

Bệnh tật khi mới 1 tuổi

Năm mới 1 tuổi, tôi đã bị bệnh nên hệ miễn dịch của tôi yếu hơn người bình thường. Năm 2013, công ty IT do tôi thành lập làm ăn tụt dốc, tinh thần tôi theo đó cũng rất căng thẳng.

Năm 2014, sau khi đi du lịch Côn Đảo về, tôi cảm thấy sức khỏe của mình xuống dốc. Tôi quyết định đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Bác sĩ đa khoa mà tôi tìm đến nói rằng tôi cần đến bệnh viện chuyên khoa gấp nếu không sẽ không còn đường cứu chữa.

Theo lời bác sĩ, tôi đi khám chuyên khoa. Bác sĩ thứ hai khuyên tôi về nhà uống nhiều nước. Khoảng thời gian đó tôi đi toilet liên tục. Sau một tháng tôi tái khám, bệnh tình không những không chuyển biến tốt mà còn tồi tệ hơn. Lúc này bác sĩ chẩn đoán tôi bị suy thận cấp độ 3.

Tôi và bạn gái tìm trên Internet và tình cờ đọc được thông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể trị bệnh. Nhưng tôi lại cho rằng đây là môn tập của Trung Quốc, phải qua Trung Quốc học nên đã không quan tâm.

Để chữa bệnh, tôi quyết định tìm đến các môn khí công khác ở Việt Nam.

Môn khí công đầu tiên có phương pháp đưa cơ thể về lượng đường bình thường bằng cách đo lượng đường trong máu (7 đến 8 lần/ngày) và uống nước đường liên tục kết hợp động tác ép gối.

Nhận thấy bệnh tình không chuyển biến tích cực, tôi tiếp tục tìm đến môn khí công thứ hai gồm các bài tập như Dịch cân kinh, Thái cực quyền… Nhưng dù tập môn nào tôi cũng không thấy sức khỏe tốt hơn.

Khoảng thời gian trị bệnh tôi sống một mình tại Gò Vấp. Trong nhà có tượng Phật Bà Quan Âm, tôi thường xuyên ngồi thiền, trì tụng chú đại bi, và cầu nguyện Phật chỉ đường để tôi tìm được môn tập có thể trị khỏi bệnh.

Tìm được Phật Pháp

Một ngày nọ, tôi được bạn đưa đến siêu thị đi dạo cho khuây khỏa. Đôt nhiên huyết áp lên cao và tôi bất tỉnh. Sau đó, bạn vội vàng đưa tôi về nhà và báo cho bố mẹ tình hình của tôi. Lúc đó tình trạng của tôi đã rất tệ.

Vốn trước đó tôi đã xem nhẹ chuyện sinh tử nhưng tại thời khắc cận kề, tôi vẫn cảm thấy không cam tâm. Tôi tự hỏi không lẽ mình lại chết như thế này ư? Mẹ và bạn gái sẽ ra sao nếu tôi ra đi thế này.

Tối hôm đó, trong lúc cơ thể mệt mỏi đến cực độ, nhưng lý trí tôi vẫn nhớ đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà bạn thân tặng trước đó. Tôi bèn lấy ra đọc một mạch hết Bài giảng thứ nhất. Ngay khi đọc xong tôi đã bật khóc.

Tôi thấy bản thân mình hoàn toàn giống như những gì Sư Phụ giảng và quan niệm ban đầu mục đích đọc cuốn sách này để trị bệnh là hoàn toàn sai lầm. Tôi đã nhìn ảnh Sư Phụ và nói rằng: “Con muốn làm Đệ tử của Sư Phụ”.

Kết quả hình ảnh cho sách pháp luân công
Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” hiện đã được dịch ra 38 ngôn ngữ và có mặt tại hơn 114 quốc gia trên thế giới.

Ngay ngày hôm sau tôi đã cảm thấy cơ thể khỏe hơn. Tôi quyết định nhờ người bạn đã hồng Pháp cho tôi hướng dẫn luyện công.

Một tuần sau đó, tôi quay lại bệnh viện tái khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Điều này làm bác sĩ không thể tin được, việc này cứ như một phép màu đối với một bệnh nhân suy thận cấp độ 3 như tôi.

Từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua, tôi không còn uống một viên thuốc nào. Hằng ngày, tôi kiên trì học Pháp, luyện công, không ngừng đề cao tâm tính và tu dưỡng đạo đức theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Không những thân thể khỏe mạnh mà tinh thần tôi cũng luôn vui vẻ, hòa ái.

Tôi nhận thấy rằng những bệnh tật, phiền não trước đây đối với người bình thường là đau khổ nhưng với một người tu luyện, đó lại là bước hoàn nghiệp để có thể đắc được Phật Pháp.

Tôi không biết dùng bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ Lý Hồng Chí. Sư Phụ đã cứu tôi từ trong khổ nạn cùng cực và mang lại cho tôi cuộc đời mới. Để tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ, tôi chỉ có thể cố gắng tu luyện thật tốt và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa để mọi người đều có thể biết được sự tốt đẹp và thần kỳ của Pháp môn này.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện cao tầng của Phật gia, hướng con người theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Mục đích của pháp môn tu luyện này không phải là chữa bệnh khỏe người. Trong quá trình tu luyện, khi người ta trừ bỏ đi những ý định, hành động xấu thì cơ thể được thanh lọc, trở về trạng thái khỏe mạnh nhất. Tu luyện tâm tính mới là gốc rễ.

Theo Facebook

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?