Diễu hành năm mới ở Đài Loan: Phục hưng đạo đức truyền thống

09/01/17, 16:33 Pháp Luân Công, Tri thức

Chào mừng năm mới 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tham dự Lễ diễu hành mừng năm mới do chính quyền quận Diên Bình, Đài Bắc, Đài Loan tổ chức. Chủ đề của cuộc diễu hành là “phục hưng đạo đức truyền thống”.

2017-1-2-minghui-taiwan-taipei-01
Học viên Pháp Luân Công biểu diễn trong lễ diễu hành. (Ảnh: minghui.org)

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công có các học viên trong trang phục thời Đường và những tấm biểu ngữ màu vàng, các học viên biểu diễn bài công pháp số năm của Pháp Luân Công.

Trong trang phục “tiên nữ”, các học viên biểu diễn các điệu múa Trung Hoa truyền thống và phát tặng hoa sen giấy gấp thủ công cho khán giả. Tiếp theo là đội trống lưng truyền thống và một biểu ngữ lớn có nội dung “Chân – Thiện – Nhẫn” – nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công.

2017-1-2-minghui-taiwan-taipei-02--ss.jpg
(Ảnh: minghui.org)
e1
(Ảnh: minghui.org)
2017-1-2-minghui-taiwan-taipei-04--ss.jpg
(Ảnh: minghui.org)

Trưởng khu Diên Bình: “Chân – Thiện – Nhẫn mang lại lợi ích cho toàn xã hội”

Ông Lâm Định Bang, trưởng khu Diên Bình, ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

“Đạo đức trong xã hội hiện đại đang tha hóa, tôi nghĩ rằng đây chính là căn nguyên của hết thảy mọi hỗn loạn và bệnh tật. Mục đích của sự kiện này là giúp khôi phục chuẩn mực đạo đức truyền thống”, ông nói.

“Tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là một cách thức tuyệt vời để nuôi dưỡng bản tính thiện lương của con người. Nó có lợi cho xã hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi mời các học viên Pháp Luân Công đến tham dự lễ diễu hành này”, ông bổ sung thêm.

Món quà đầu năm mới: Biểu tượng của sự thuần khiết

Nhiều khán giả rất thích những bông hoa sen gấy được các học viên gấp thủ công.

Trong văn hóa truyền thống, hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết, hoa sen trổ lên trong bùn mà không hề bị vấy bẩn.

2017-1-2-minghui-taiwan-taipei-05--ss.jpg
Cô Thi ủng hộ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Cô Thi và hai người bạn của cô rất thích thú đón nhận các bông hoa sen giấy, cô nhận xét: “Chúng thật xinh đẹp!”.

Cuối cuộc diễu hành, sáu du khách Thái Lan đã đến chỗ các học viên và hỏi xem họ có còn hoa sen hay không.

“Chúng tôi quả là may mắn”, hai người trong số họ vừa nói vừa cho bạn của họ xem các bông hoa sen. Họ cúi người và cảm ơn các học viên.

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Sau khi biểu diễn hai giờ đồng hồ trong lễ diễu hành, các học viên tiếp tục chơi trống trong các sự kiện vào buổi tối ngày hôm đó tại Công viên Opera. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Hàng chục khán giả đã có cơ hội thử tập các bài công pháp. Một người đàn ông cho hay: “Mặc dù chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng thông thấu toàn thân”.

s1
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp.
2017-1-2-minghui-taiwan-taipei-07--ss.jpg
Khán giả tập theo các bài công pháp của Pháp Luân Công.
r1
Ông Lâm Định Bang tham gia cùng các học viên trên sân khấu.

Cuối buổi tối hôm đó, trưởng khu Diên Bình ông Lâm Định Bang đã lên sân khấu và chụp ảnh với các học viên. Ông hướng về khán giả hô lớn: “Chúng mừng Năm mới! Chân -Thiện – Nhẫn hảo!”.

Bài liên quan:

Theo Minh Huệ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?