Diễu Hành Washington Nhân Ngày Độc Lập

08/07/11, 09:42 Tin Tổng Hợp

Hàng trăm ngàn người thuộc mọi lứa tuổi hoan hô nhiệt liệt cuộc Diễn hành Ngày Độc Lập Quốc Gia tổ chức tại Thủ đô Washington ngày 4/7/2011

WASHINGTON-Hàng trăm ngàn người thuộc mọi lứa tuổi hoan hô nhiệt liệt cuộc Diễn hành Ngày Độc Lập Quốc Gia gồm có hàng ngàn diễn viên, biểu diễn và nhảy múa trên đại lộ Constitution từ đường số 7 đến đường số 17, đi qua chỉ vài khối (block) cách tòa Bạch ốc. Cuộc diễn hành bắt đầu buổi sáng lúc 11:45 giờ, và chấm dứt trong vòng khoảng hai giờ.

Đây là cuộc diễn hành lớn nhất và tốt nhất của Washington, mạng tin diễn hành cho biết.

Đó là một cảnh tượng “Jul 4” ấm áp quen thuộc tại Thủ đô của quốc gia, vào lúc mọi người mừng  độc lập và sự ra đời của quốc gia. Mặc dù ngày lễ trông có vẻ tối với những đám mây đen, lễ kỷ niệm dường như đã tỏa chiếu ánh sáng khắp thành phố với đầy năng lượng.

Các thành viên Quân Lực Mỹ trong đồng phục đầy đủ đã dẫn đầu cuộc diễn hành.

Ủy ban Quốc gia Tuyển chọn Diễn hành đã ra sức tổ chức để tất cả các nơi của tòan quốc được có đại diện, theo trang web diễn hành, trong đó nói rằng, “đoàn nhạc được lựa chọn trên cơ sở chất lượng tổng thể, cũng như tính chất đa dạng về địa lý, sắc tộc và phong cách.”

Ít nhất, hơn cả chục đoàn nhạc trường trung học từ các nơi khác nhau trên toàn quốc tham gia cuộc diễn hành.  Đoàn Nhạc Eagle của trường New Diana High School từ Texas là một trong số ít những ban nhạc trường trung học từ khắp nơi trong nước được lựa chọn cho cuộc diễn hành quốc gia.

Xe hoa Việt Nam với các cô gái trong áo dài truyền thống tham gia diễu hành


“Khoảng một năm trước, tôi nhận được một cú điện thoại từ văn phòng của Dân biểu Louie Ghomert  nói rằng Dân biểu Ghomert muốn đề cử ban nhạc của chúng tôi để đại diện cho đơn vị Quốc hội và tiểu bang Texas trong lễ diễn hành Ngày Quốc gia Độc lập năm 2011”, Giám đốc (
New Diana Director) của ban nhạc George Little nói, theo KLTV.com.

Hơn một trăm thành viên đoàn nhạc Marching Divine và đoàn Trống của Pháp Luân Đại Pháp  biểu diễn trước đám đông khán gỉa hoan nghênh nhiệt liệt. Ban nhạc theo sau là một xe hoa chứa đầy với những hoa sen khổng lồ và các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập khí công với một nụ cười.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công

bbbbbb


Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

Các vũ công nam và nữ của San Simon Caporales năm nay đã xuất hiện rất năng động trong trang phục với phong cách văn hóa của mình trước một đám đông hoan hô bùng nổ vang dội. Các vũ công nữ như có vẻ nhảy múa với ít nỗ lực. Tới phần cuối của lộ trình diễn hành, các nam vũ công dường như kiệt sức trong thời gian nghỉ giải lao ngắn, nhưng sau đó họ đồng loạt biễu diễu múa vũ với rất ít dấu hiệu mệt mỏi.

Cuộc Diễn hành Ngày Quốc gia Độc lập do Dịch vụ Công viên Quốc gia đồng chủ trì và sản xuất bởi Diversified Events.

Nguồn:Du Won Kang Epoch Times Staff

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?