Đám mây đen kịt kỳ lạ ‘nuốt chửng’ biển Sầm Sơn

07/08/17, 08:31 Chuyện lạ

Hôm 3/8, một đám mây có hình thù kỳ lạ giống như một trận giông lốc kinh hoàng, một chiếc đĩa bay hay một trận “siêu bão” ùn ùn kéo đến ‘nuốt chửng’ bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), khiến nhiều người sợ hãi.

Vào khoảng 18 giờ chiều ngày 3/8, khi nhiều du khách đang tắm, nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ có hình dạng như một trận “siêu bão” sà xuống bờ bãi biển.

Nhiều du khách không khỏi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Tuy nhiên, sau khi biết đó là đám mây, nhiều người đã lấy điện thoại ghi lại hình ảnh kỳ thú trên, và đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội khiến cho không ít cư dân mạng “mắt chữ A mồm chữ O” trầm trồ.

Những hình ảnh đám mây kì lạ được cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội.
Rất nhiều người đã được dịp chụp ảnh sống ảo với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Trong các bức ảnh được đăng tải, bỏ qua những nhân vật phụ “chụp ké sống ảo” thì đám mây vần vũ như sắp báo bão đằng sau, với hình thù kỳ lạ, xoay tròn và dồn đặc lại.

Cũng chính vì thế, nó khiến không ít người tỏ ra thích thú khi chia sẻ những bình luận như “đẹp quá!”, “ủa mây này là mây gì vậy mọi người?”, “làm nền chụp hình cũng đẹp phết nhỉ?”.

Bài đăng về hiện tượng lạ này trên mạng xã hội thu hút được rất nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, ngoài những bình luận xuýt xoa trước đám mây lạ thì cũng có nhiều bạn trẻ tỏ ra “quan ngại sâu sắc” vì cái gì lạ thì cũng đi kèm với nguy hiểm.

Anh bạn Hoàng Minh Khang bình luận: “Mây sóng thần nha các mẹ, thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ, thường kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh, lũ lụt hay mưa đá. Không lo mà chạy, ở đó còn chụp hình”.

Hay như cô nàng Kim Thoa dè bủi nói: “Trên thế giới chắc có mỗi đám người này, trời không sợ, đất không sợ quá. Bão kéo đến nơi còn lo sống ảo. Nó cuốn ra biển thì bảo sao mình… não thiếu muối”.

Nhiều người cảm thấy sợ hãi trước hình ảnh đám mây lạ này.

Và cũng có rất nhiều bạn trẻ liên tưởng mà tưởng tượng ra hàng trăm nhân vật, hình tượng chỉ có trong phim ảnh để nói về đám mây lạ này như người ngoài hành tinh sắp đến, yêu tinh hiện nguyên hình, Tôn Ngộ Không cưỡi mây đại náo long cung, siêu nhân, quái vật, hà bá thiên lôi… đủ các kiểu.

Nhiều dân mạng còn cất công tìm hiểu và cho rằng đám mây kì dị này là một hiện tượng thời tiết rất hiếm gặp có tên khoa học là Supercell, hay còn được mệnh danh là “mẹ của vòi rồng” hoặc “quái vật bầu trời” với độ cao lên tới 10km và có khả năng tạo ra hai cơn bão tách biệt. Supercell có khả năng xảy ra bất kỳ đâu trên thế giới nên việc xuất hiện tại Sầm Sơn cũng không có gì bất bình thường.

Theo một người khách tên Đình Ban có mặt tại địa điểm có đám mây lạ sà xuống Sầm Sơn ngày hôm đó cũng đã xác nhận đám mây này là có thật và sự hùng vĩ của nó được rất nhiều người hiếu kỳ quan tâm chụp ảnh: “Lúc đó, khi đang chơi trên bãi biển thì tôi thấy mây đen kéo đến, lớn dần lên có hình thù kỳ lạ nên đã lôi điện thoại ra chụp và quay lại đoạn clip để làm kỷ niệm. Không chỉ tôi mà nhiều du khách nhìn thấy hình ảnh trên đã lấy điện thoại ra ghi lại”.

Hẳn là có nền như kia thì chụp ảnh sẽ rất đẹp.
Rất nhiều người thích thú và lấy điện thoại ra ghi lại khung cảnh kỳ vĩ.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng này hiếm xuất hiện ở Việt Nam nên nhiều người dân thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, những đám mây tương tự đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới và hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên không có gì đáng lo ngại. Nó được gọi là đám mây vũ tích, do dòng thăng của khối không khí nóng ẩm gây ra. Tại một số khu vực vào các buổi chiều, do sự chênh lệch áp suất và nhiệt độ không khí, sự bất ổn định và đối lưu mạnh tạo ra các đám mây đen khổng lồ nêu trên.

Chiều 6/8, Đài Khí tượng thuỷ văn (KTTV) Thanh Hóa cũng xác nhận đây là đám mây vũ tích. Độ cao chân mây khoảng 500 – 600m, màu đen kịt, hình dáng lạ và không gây ra thời tiết nguy hiểm như gió mạnh, sét, hay tố lốc hoặc mưa đá. Sau khi đám mây tan, trời có mưa rào nhẹ, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3 (tức 2 – 5m/s), không gây ra thiệt hại hay ảnh hưởng gì. Nó chỉ tồn tại khoảng từ 7 – 10 phút thì tan rã, phát triển thành mây tầng trung.

Tuy nhiên, qua xem xét và phân tích hình ảnh về đám mây mà người dân chụp được, Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là hiện tượng lạ, hiếm thấy về hoạt động của mây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng