Chủ tịch bệnh viện tham gia mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc bị sa thải

Ông Shen Baozhong, chủ tịch Bệnh viện số 4 trực thuộc Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân (HMU), vừa bị chính quyền Trung Quốc điều tra còn dính líu đến một tội ác nặng nề khác. Đó là nạn thu hoạch, buôn bán nội tạng trên thị thường chợ đen ở Trung Quốc.

Kết quả hình ảnh cho Cơ quan
Một bác sĩ tại Bệnh viện Ditan, Bắc Kinh vào ngày 3/5/2009. (Ảnh: Getty Images)

Shen Baozhong, phó chủ tịch Học viện Khoa học Y tế Hắc Long Giang và là chủ tịch Bệnh viện số 4 trực thuộc Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, đã bị chính quyền Trung Quốc điều tra vì tình nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng”.

Cụm từ trên thường được dùng để chỉ tội tham nhũng. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã triển khai chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc nhằm loại bỏ đối thủ chính trị và thanh lọc các quan chức không đủ tư cách.

Chính quyền Trung Quốc không giải thích chi tiết về tội danh của ông Shen. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bệnh viện mà ông phụ trách từng có lịch sử liên quan đến nạn buôn bán nội tạng trên thị thường chợ đen ở Trung Quốc.

Theo các phương tiện truyền thông trước đây và tiểu sử chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Shen từng đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng trong quá trình công tác. Ông nổi tiếng trong cả giới y khoa và học thuật ở Trung Quốc.

Đầu năm 2009, đã có tin đồn về việc ông Shen có liên quan đến tham nhũng. Một bài đăng trên diễn đàn Internet Tianya vào tháng 3/2009 cho biết Yang Yanming, đại diện pháp lý của một công ty kỹ thuật y tế ở Hắc Long Giang, đã yêu cầu bồi thường và nhận hối lộ dưới tên ông Shen. Từ năm 2004 đến nay, “số tiền mà ông Yang nhận được đã đủ để ông ta bị tuyên án tử hình”.

Những tin đồn về việc tham nhũng của ông Yang xuất hiện vào khoảng thời gian ông Shen được bổ nhiệm làm Chủ tịch Bệnh viện số 4 trực thuộc Đại học y Cáp Nhĩ Tân vào tháng 9/2004.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của ông Shen tại bệnh viện Cáp Nhĩ Tân, cơ sở này còn tham gia vào một vụ án tệ hại hơn nhiều so với tham nhũng.

TS. Shen Baozhong (bên phải).

Theo một báo cáo điều tra vào tháng 10/2006 của Minghui.org – một trang web có trụ sở tại Mỹ chuyên đưa tin về cuộc bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc – phòng nghiên cứu giải phẫu học tại HMU đã sử dụng một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Cáp Nhĩ Tân để tồn trữ  thi thể người và bán chúng ra nước ngoài. Người dân địa phương thường thấy những chiếc xe bí ẩn đi lại tòa nhà vào ban đêm, và báo cảnh sát.

HMU sau đó đã gửi một thông báo nội bộ cho nhân viên để ngăn chặn sự việc này khỏi bị phơi bày, theo Minghui.

Báo cáo này là một phần trong chiến dịch toàn cầu bắt đầu từ năm 2006 nhằm điều tra các cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Năm 1999, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại toàn quốc nhắm vào học viên Pháp Luân Công, vì cho rằng sự phổ biến của môn tu luyện sẽ làm suy yếu quyền lực của Đảng.

Giang Trạch Dân đã huy động toàn bộ bộ máy an ninh nhà nước để bắt giữ và tống giam những người tu luyện Pháp Luân Công. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hơn 4.000 học viên được xác nhận đã chết do bị tra tấn và lạm dụng trong khi giam giữ, do khó khăn trong việc đưa tin ra khỏi Trung Quốc, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều lần.

Theo các nhà nghiên cứu độc lập, một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại giam của Trung Quốc cũng bị giết để mổ cướp nội tạng, nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng siêu lợi nhuân ở Trung Quốc.

Theo Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, các bệnh viện số 1, 2, 3 và 4 của HMU được liệt kê trong danh sách bệnh viện bị tình nghi có liên quan đến vấn nạn mổ cướp nội tạng.

Trong một bản thu âm điện thoại mà tổ chức WOIPFG thu được vào năm 2016, TS. Chen Zhaoyan thuộc Bệnh viện số 2 trực thuộc HMU đã nói với các điều tra viên rằng họ “bắt đầu thực hiện cấy ghép thận từ năm 1999”, cũng là năm bắt đầu cuộc bức hại người tu luyện Pháp Luân Công.

Hồng Liên, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?