Cầu nguyện Chúa, người đàn ông đào được giếng ở vùng núi đá khô cằn

12/05/16, 16:16 Cuộc sống

Trước khi bắt tay vào công việc đào giếng vào mỗi ngày, anh Tajne luôn cầu nguyện Chúa và anh cần mẫn làm việc trong 40 ngày liên tiếp. Thật không ngờ tại một vùng đất khô cằn và các giếng xung quanh đã cạn kiện hết nhưng giếng của anh Tajne đào lại có nước đủ dùng cho cả dân làng.

Anh Tajne quyết tâm đào giếng một mình trong suốt 40 ngày
Anh Tajne quyết tâm đào giếng một mình trong suốt 40 ngày.

Do bị khinh miệt và không được phép lấy nước ở một cái giếng gần nhà, anh Tajne đã quyết tâm đào một cái giếng một mình. Đây là công việc cần sự hỗ trợ của 4-5 người.

Tajne là một công nhân nghèo ở làng Kalambeshwar, quận Washim, Ấn Độ thuộc tầng lớp Dalit, giai cấp xã hội bị coi thường nhất tại vùng nông thôn Ấn Độ. Anh đã “tức nước vỡ bờ” vì vợ mình bị sỉ nhục khi đi xin nước. Mặc dù anh chưa bao giờ đào giếng, nhưng anh vẫn quyết tâm dành 6 tiếng mỗi ngày trong 40 ngày liên tiếp cho đến khi tìm được nguồn nước. Không một ai, kể cả gia đình giúp đỡ anh. Mọi người đều nghĩ anh bị điên.

Dân làng không tin anh có thể tìm thấy nước ở một nơi có địa hình núi đá, đặc biệt là khi 3 giếng gần đó đã cạn khô. Họ chế nhạo Tajne nhưng anh vẫn tuyệt đối tập trung vào nhiệm vụ của mình không hề nao núng.

“Tôi làm vậy vì thấy những người ở giai cấp khác sỉ nhục chúng tôi vì chúng tôi nghèo và chúng tôi thuộc tầng lớp Dalit. Tôi vẫn nhớ vào tháng 3, tôi đã trở về nhà và suýt khóc. Tôi quyết định sẽ không bao giờ đi xin nước từ người khác nữa. Tôi đã đến thị trấn Malegaon và mua dụng cụ. Một tiếng sau tôi bắt đầu đào giếng”, Tajne nói.

Giếng sâu 4,6m của anh Tanje đang “cứu sống” dân làng.
Giếng sâu 4,6m của anh Tanje đang “cứu sống” dân làng.

Giờ đây, toàn bộ người dân trong làng đều lấy nước từ giếng của anh Tajne, không cần phải phụ thuộc vào nguồn nước của những giai cấp khác.

Tanje chọn vị trí đào giếng theo bản năng, không hề có tính toán khoa học hay thủy văn nào. “Tôi cầu nguyện với Chúa trước khi bắt đầu công việc. Tôi rất biết ơn vì nỗ lực của tôi đã được đền đáp”, anh nói.

Người dân Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục khiến hàng trăm người chết.
Người dân Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục khiến hàng trăm người chết.

Tajne không thể bỏ công việc hàng ngày để đào giếng. Vì thế, anh đào giếng khoảng 4 tiếng trước khi đi làm, và 2 tiếng sau khi về nhà, cứ như thế liên tục suốt 40 ngày. “Tôi chỉ muốn mang nước về cho cả làng, để những người Dalit chúng tôi không phải cầu xin nước từ người khác nữa”, người công nhân đang học năm cuối đại học cho biết.

Vợ của anh, Sangita đã rất hối hận vì đã trách anh. “Tôi không hề giúp đỡ chồng cho đến khi anh tìm thấy nguồn nước. Giờ thì cả gia đình, trừ 2 đứa nhỏ, đều giúp đỡ anh mở rộng và đào sâu cái giếng hơn nữa. Nó đang sâu 4,6m và rộng gần 2m. Chúng tôi muốn nó sâu thêm 1,5 m nữa”, cô nói thêm.

Theo danviet.vn

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?