Tìm về “lá phổi xanh” của miền đất đỏ bazan

Nhắc đến vùng đất Lâm Đồng, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến thành phố Đà Lạt mộng mơ, nhưng ít ai biết rằng còn có một thành phố Bảo Lộc mang một vẻ đẹp nguyên sơ và dịu ngọt được mệnh danh là “lá phổi xanh” của mảnh đất Tây Nguyên này.

Thành phố Bảo Lộc mang một vẻ đẹp bí ẩn và nguyên được mệnh danh là lá phổi xanh của mảnh đất Tây Nguyên này. (Ảnh: dlb)

Buổi sáng, tiết trời tuy không rét căm căm đến cứng người như Đà Lạt, nhưng Bảo Lộc vẫn mang đến cho du khách những trải nghiệm “thở ra khói”. Trong lớp sương mờ ảo, chạy trên những con đường nhỏ của thành phố bạn sẽ cảm nhận được một sự thanh bình và rất đỗi dịu dàng của miền phố núi.

Trà

Ngoài việc mải miết đuổi theo màu xanh ngút ngàn của đồi núi mờ ảo trong màn sương sớm, bạn cũng đừng quên ghé thăm những đồi trà xanh mát, chập chùng trải dài đặc trưng của Bảo Lộc buổi sớm mai và nếm thử vị trà chát ngọt quyến rũ. Đến Bảo Lộc, đi tới đâu cũng thấy một mùi hương thoang thoảng của trà, thoảng đâu đó trong gió núi, mùi hương ngan ngát, nồng nồng của hoa trà bay về quanh quẩn trên những nhánh cây, bụi cỏ, một hương trà Bảo Lộc không thể lẫn vào đâu được.

Được mệnh danh là thành phố hương trà, Bảo Lộc có diện tích trồng trà khá lớn, những cánh đồng chè xanh mát xen lẫn giữa những con đường đất đỏ, tạo nên những thảm chè vừa xanh vừa đẹp đến ngỡ ngàng, như một lá phổi xanh nằm giữa đất Việt.

Trong một buổi sớm mai sương mù còn giăng dày đặc, nghe hương trà thơm tỏa khắp không gian là bạn đã đến với địa phận của xứ trà Bảo Lộc. Có người từng nói, đến Bảo Lộc mà chưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bảo Lộc huyền ảo trong sương sớm bồng bềnh và thưởng thức vị trà ngọt ngào đầy yêu thương thì chưa thật sự đến với thành phố này.

Thời tiết trong lành hoà vào không gian yên tĩnh khoáng đạt khiến đồi chè Bảo Lộc tuy giản dị nhưng đầy sức sống. @vantrinh95

Trong buổi sớm mai, nắng vẫn chưa lên cao, lớp sương mù mỏng còn hiện diện, từng tốp người đã kéo nhau ra những cánh đồng bát ngát cây trà. Đằng sau những cánh đồng hút mắt với màu xanh của cây trà là bóng người dân bản địa.

Đằng sau những cánh đồng hút mắt với màu xanh của cây trà là bóng người dân bản địa.

Sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn đến thăm đồi chè vào sáng sớm, khi trời còn mù sương, tản bộ trên những con đường đất đỏ, ngắm những giọt sương còn đọng lại trên những lá trà, thưởng thức một ly trà ấm và thơm ngon.

Từ lâu vị ngon của Trà Bảo Lộc đã nức lòng những du khách gần xa, để người ta dẫu chẳng thể ở lại cũng muốn ghé lại mua lấy một túi trà mang về làm quà. @tienthuylam

Phải đi trên những con đường của thành phố Bảo Lộc, thỉnh thoảng lại được hít thở trong hương trà tự nhiên, mùi hoa lài ướp trà thuần khiết, mang đầy tinh khiết của đất trời cao nguyên xanh thẳm bạn sẽ hiểu được câu hát: “Bảo Lộc ơi! Thành phố ngàn hương, bạt ngàn đồi nương ngan ngát hương đời”.

Thác

Mảnh đất Bảo Lộc còn là nơi tuyệt vời để bạn ngắm nhìn con thác Damri đẹp như tranh vẽ, tuy không quá hùng vĩ nhưng thác Damri vẫn mang đến một vẻ đẹp trong trẻo và thanh khiết như chính núi rừng nơi đây. Thác nước đổ xuống như một tấm lụa dài, trắng xóa, tạo nên một lớp sương mờ ảo, vào những ngày có nắng bạn có thể nhìn ngắm cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp.

Tạm xa rời phố thị, bạn hãy đến với thành phố Bảo Lộc để cảm nhận nhịp sống chậm, êm đềm, ngắm nhìn hoa dã quỳ vàng rực, những đồi chè xanh ngát rộng lớn, hít thở bầu không khí trong lành, mát lạnh và ghé thăm thác Damri hùng vĩ.

Chiếc cầu dưới chân thác Damri

Dã Quỳ

Xuôi theo những nẻo đường của quốc lộ 20 theo đường đi đến Đà Lạt mộng mơ, bạn đã đến được thành phố Bảo Lộc. Bảo Lộc giúp bạn xua tan cái oi bức và nắng nóng của miền xuôi đô thị với không khí ôn hòa, quanh năm mát dịu, những ngày có sương mù tạo nên những nét đặc trưng riêng cho khí hậu nơi đây. Không chỉ có khí hậu ôn hòa dễ chịu, Bảo Lộc còn được tô điểm bởi vẻ đẹp của các loài hoa dã quỳ hoang dã vàng rực mọc thành hàng dài theo những cung đường và mùa hoa kèn hồng dịu dàng.

Dã quỳ được mệnh danh là hoa hướng dương dại, được người Pháp mang vào Lâm Đồng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, hàng năm vào những ngày đông cận kề vào tháng 10-11, thì mùa hoa dã quỳ vàng lại bắt đầu nở rộ. Cung đường đẹp nhất để bạn có thể ngắm hoa ở Bảo Lộc nằm trên quốc lộ 20, đoạn đường đến thác Damri.

Còn chờ gì nữa? Hãy lên kế hoạch và khám phá thành phố Bảo Lộc ngay!

TinhHoa tổng hợp

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?