Bác sĩ Trung Quốc tham gia đường dây buôn lậu nội tạng tại Campuchia

Một đường dây buôn bán nội tạng chợ đen tại bệnh viên quân đội của Campuchia đã bị phát giác tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm, trong đó có một bác sĩ Trung Quốc đóng vai trò cố vấn và huấn luyện.

campuchia
Cảnh sát quân đội Campuchia ổn định trật tự cho xe cứu thương đi qua đám đông trước cổng một bệnh viện ở Phnom Penh vào ngày 23/11,2010. Một bệnh viện quân đội của Campuchia gần đây đã bị phát giác việc vận hành đường dây buôn bán nội tạng với sự tham gia của bác sĩ Trung Quốc. (Tang Chhin Sothy / AFP / Getty Images).

Hoạt động thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn là điều thường thấy tại Trung Quốc, đặc biệt có sự tham gia của các bệnh viên quân đội.

“Vụ việc này không hoàn toàn là mô hình thu hoạch nội tạng của Trung Quốc lan sang các nước khác – mô hình này không thể đi quá xa”, bác sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cắp nội tạng (DAFOH) , trụ sở tại Washington D.C nhận định. “Tuy nhiên, khả năng đang có một cách tiếp cận mang tính hệ thống với thị trường buôn lậu nội tạng tại những nơi chưa từng diễn ra hoạt động này”.

Vị bác sĩ Trung Quốc này bị bắt quả tang khi đang huấn luyện các bác sĩ địa phương cấy ghép tạng. Ở Trung Quốc, cấy ghép tạng chủ yếu nhắm vào nội tạng của tử từ và các tù nhân lương tâm, giới nghiên cứu cho biết.

Theo tin nhận được, hầu hết bệnh nhân tại cơ sở này đều đến từ Việt Nam và Trung Quốc, trong khi người hiến tạng là dân Campuchia.

Tờ báo Deum Ampil của Campuchia đưa tin, năm ngoái, 3 đến 5 người Campuchia bị mổ lấy thận tại bệnh viện quân đội Preah Ket Mealea, trong một khu nhà được Trung Quốc quyên tặng. Bài báo trích dẫn lời của một bác sĩ được xác nhận danh tính cho biết, giá một quả thận bán cho người nhận tạng Trung Quốc từ 35.000 USD đến 40.000 USD, trong khi người hiến tạng ở Campuchia chỉ nhận được 5.000 USD.

Những người bị bắt bao gồm giám đốc và phó giám đốc bệnh viện cùng hai quan chức quân đội Campuchia và 3 “người Việt gốc Hoa”, tờ Phnom Penh Post dẫn lời một cảnh sát.

“Người Trung Quốc là một giáo sư, bác sĩ được mời đến bệnh viện. Ông ta chỉ có mặt tại đây khi cần”, tờ Campodia Daily dẫn lời Trung tá Keo Theo, chỉ huy Lực lượng Chống buôn lậu Phnom Penh.

“Việc một giáo sư Trung Quốc rõ ràng có trình độ và kinh nghiệm xuất hiện tại bệnh viện quân đội Campuchia là điều đáng chú ý. Vì đây là bệnh viện quân đội chứ không phải cơ sở y tế tư nhân, chắc hẳn phải được sự cho phép của chính phủ hay các quan chức có thẩm quyền nhất định”, bác sĩ Trey nhận định. “Phải nhìn nhận rằng, tổ chức này tương tự với đường dây cung cấp nội tạng của Trung Quốc, vốn chủ yếu xoay quanh các bệnh viện quân đội”.

Tại Trung Quốc, phạm nhân nhận án tử hoặc tù nhân lương tâm bị sát hại để thu hoạch tạng, tim và gan của họ sẽ bị lấy đi. Trong khi tại Campuchia, hệ thống này dường như chỉ giới hạn ở việc thu hoạch thận từ dân địa phương để đổi lấy tiền.

“Người ta lo ngại rằng, Trung Quốc đang phá bỏ các chuẩn mực đạo đức tại nước khác”, Trey cho biết. Việc này cũng có tác dụng tạo hiệu ứng “chuyển hướng chú ý” của dư luận đối với tai tiếng về nạn mổ cắp nội tạng hàng loạt của chính nước này. Trong đó, đáng chú ý nhất là nạn mổ cắp nội tạng của hàng loạt tù nhân lương tâm mà đối tượng chính là học viên Pháp Luân Công.

mo cuop noi tang
Người đàn ông bị buộc tội mua bán nội tạng được đưa đến tòa án ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 23/4 2013.

Trong nội dung cuốn sách gần đây với nhan đề “Cuộc thảm sát”, tác giả đã cung cấp bằng chứng chi tiết liên quan đến hoạt động này, trong đó ước tính khoảng hơn 60.000 học viên Pháp Luân Công bị giết để lấy tạng từ năm 2000 đến 2008.

Có rất ít thông tin chi tiết về hoạt động mang tính quốc tế của nhóm buôn lậu nội tạng ở Campuchia. Không lâu sau cuộc đột kích vốn được trù bị từ vài tháng trước đó dựa trên thông tin điều tra, quân đội Campuchia đã vào cuộc và ngăn chặn các cuộc điều tra sâu hơn, với lý do việc hiến tạng là tự nguyện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh lấy tư cách cá nhân đã chỉ trích phía cảnh sát. “Những cáo buộc về hoạt động buôn bán thận gây tổn hại nghiêm trọng”, ông nói.

“Người ta gọi hoạt động này là buôn lậu thận, nhưng nó là tự nguyện, không hề có việc buôn lậu”, ông Banh nói với truyền thông Campuchia.

Các nhân vật khác tại Campuchia vẫn hoài nghi tuyên bố này. Đối với họ, sự tự nguyện chắc chắn là điều hiếm hoi trong ngành du lịch ghép tạng.

“Bất cứ khi nào quan chức quân đội cấp cao dính líu đến tội ác ở Campuchia, người ta sẽ đặt ra một câu hỏi, liệu họ có phải chịu trách nhiệm cho tội ác này không”, Phil Robertson, phó giám đốc của Cơ quan Giám sát về Nhân quyền tại châu Á nói với tờ Phnom Penh Post.

Campuchia là đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến được điều hành bởi Đảng Nhân dân Campuchia. Đảng này lên nắm chính quyền sau một cuộc đảo chính.

Chỉ số minh bạch quốc tế cho thấy Campuchia là một trong những quốc gia tham nhũng nhất Đông Nam Á.

Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia, Đảng đối lập chính trị tại đất nước này cho biết, họ nghi ngờ các tuyên bố của quân đội về tính tự nguyện trong hoạt động buôn bán nội tạng.

Mu Sochua, một nhà lập pháp thuộc Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia, người đứng đầu Ủy ban Y tế nói với tờ Phnom Penh Post, “Nếu có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập”.

Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng này cho rằng, các cáo buộc trên chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Ông nói thêm, “Phủ nhận của quân đội không hề thuyết phục” và cho rằng vụ việc này “chắc chắn liên quan đến lợi ích của một số người”.

Bùi Hươ[email protected]

Theo Theepochtimes

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới