Bà nội có “hỏa nhãn kim tinh”, nhìn thấu tâm can bạn trai của cháu

Người có thể nghèo, nhưng tâm không thể nghèo, nếu kết bạn với người có tâm nghèo nàn, người đó sẽ dần dần làm bạn hao mòn. Không thể kết hôn với người đàn ông có tâm nghèo nàn, bởi “thân nghèo ba phần lạnh, tâm nghèo bảy phần khổ”, chính là đạo lý này.

Bà nội có “hỏa nhãn kim tinh”, nhìn thấu tâm can bạn trai của cháu. (Ảnh: Internet)

Bà nội có cặp mắt tinh tường

Cách đây không lâu, một người bạn của tôi tìm được bạn trai, tên là Thái Sơn, liền dẫn về nhà ra mắt bà nội 80 tuổi. Sơn nhìn có vẻ trung thực hiền lành, bố mẹ cậu ấy đều rất thích.

Bà nội lại âm thầm lắc đầu, bà vốn là một thầy thuốc khá nổi tiếng trong vùng. Bà có “hỏa nhãn kim tinh” nhìn thấu vô số người, cặp mắt nhìn người vô cùng chuẩn xác. Bà nội hỏi Sơn tương lai có dự tính gì không?

Sơn cười ngây ngô nói, cậu ta định sẽ nghỉ việc ở thành phố, về quê làm một nhân viên văn phòng. Cậu ta tính toán, ở thành phố làm việc lương được hơn 10 triệu, trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, giao thông, tất cả chi tiêu, còn chưa đến 2 triệu.

Ở các đô thị nhỏ, phí sinh hoạt ít, tiền lương 5 triệu có thể còn để dành được 3-4 triệu. Về quê với bố mẹ, còn có thể được hỗ trợ, qua vài năm là có thể có ít tiền mua trả góp một căn nhà.

Bà nội lại hỏi Sơn: “Cháu có nghĩ tới mười năm sau sẽ sống thế nào không? Mười năm sau, các bạn của cháu ở thành phố cố gắng lăn lộn, cũng đã trở thành tư sản, thậm chí có sự nghiệp thành công rồi. Mà cháu thì chắc vẫn còn quanh quẩn ở nhà ăn no mặc ấm”.

Sơn cười ha ha: “Cháu không mong vinh hoa phú quý, mỗi ngày sáng ăn cháo, đọc sách, nghe nhạc, cứ sống đơn giản vậy cũng tốt rồi!”.

“Vậy vợ con cháu thì làm sao? Bọn họ ăn uống gì, lấy gì đóng học phí?” – Ánh mắt bà nội sắc bén, dường như nhìn thấu tâm tư của Sơn.

Sơn im lặng, cậu ta vẫn chưa nghĩ xa như vậy. Cậu ta quay về quê nhà là vì muốn trốn tránh sự cạnh tranh khốc liệt ở thành phố. Chỉ cần trước mắt được thoải mái, không để ý sống chết ở tương lai, đây là cách sống của người có tâm nghèo nàn.

Sơn đi rồi, bà nội và em gái nói chuyện với nhau, bà nói: “Nếu một người đàn ông ở cái tuổi phải nỗ lực lại chỉ muốn thoái ẩn giang hồ, chờ cậu ta qua bốn mươi tuổi, lại càng không có động lực để cố gắng nữa, lúc đó chỉ biết rúc ở nhà chờ nuôi cơm”.

Lúc gần về, bà nội nói: “Cháu gả cho người đàn ông thân nghèo, khổ nhất thời thôi, nhưng gả cho người đàn ông tâm nghèo, là khổ cả đời, cậu ta căn bản không thể giữ vững được hôn nhân”.

Phụ nữ, gả cho một người giàu có về tinh thần, cuộc đời của cô ấy cũng có tương lai tươi sáng

Phụ nữ, gả cho một người giàu có về tinh thần, cuộc đời của cô ấy cũng có tương lai tươi sáng. (Ảnh: Internet)

>>> Phụ nữ có những phẩm chất này, thì bản thân chính là một vị thuốc hay

Một người đàn ông, tự bó tay bó chân, vì tiết kiệm tiền mà từ bỏ ham muốn học hỏi hiểu biết của chính mình, đây không phải là điển hình của tâm nghèo nàn sao?

Tôi nghĩ tới Lão Kim trong “Nửa đời trước của tôi”, ông ta sống một cuộc sống an nhàn, lúc yêu đương với Tử Quân, vì muốn Tử Quân cùng kiểu giống mình, bắt Tử Quân phải ăn mặc cư xử như mình, sợ người ta thấy được hai người họ có quan niệm sống khác nhau. Kiểu đàn ông như vậy, thật sự không thể chịu được.

Chúng ta biết rõ, từ xưa đến nay, đàn ông là trụ cột trong nhà, cho nên, một người là trụ cột lại không biết gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, chỉ biết ki bo tiết kiệm, làm vợ anh ta nhất định cũng rất khổ sở. Không có người phụ nữ nào lại muốn sống với một người đàn ông không có chí tiến thủ, điều này rất dễ hiểu.

Có vài người có nhu cầu cuộc sống rất thấp, nguyên nhân phần lớn xuất phát từ gia đình họ. Điều kiện nhà anh ta không tốt, có thể từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục anh ta phải làm một đứa trẻ ngoan tiêu xài tiết kiệm. Tiết kiệm đối với bản thân là một thói quen tốt, nhưng tiết kiệm và nghèo nàn về tâm hồn không giống nhau.

Tâm nghèo nàn làm cho người ta bó tay bó chân, không dám tiến lên phía trước, từ bỏ mong muốn có được một cuộc sống chất lượng cao. Đương nhiên, chúng ta cũng không nên vì cái gọi là cuộc sống chất lượng cao mà liều mạng theo đuổi. Nhưng chất lượng sống cao, có cơ hội giúp chúng ta không ngừng tiến bộ.

Đàn ông khóc than, một nhìn nhân phẩm, hai xem lòng chân thành…

Trong hôn nhân, người đàn ông yêu bạn sẽ xây dựng cho bạn một gia đình, người không yêu bạn chỉ biết khóc than làm bạn phải chia sẻ áp lực kinh tế, thậm chí còn làm một người phụ nữ nuôi gia đình.

Trong mắt tôi, đàn ông khóc than rất ích kỷ, trong lòng anh ta chỉ có mong muốn cá nhân, không suy nghĩ đến cảm nhận của người phụ nữ. Người phụ nữ gả cho đàn ông kiểu này, trước sau gì cũng rất dễ ly dị.

Rất nhiều người đàn ông oán trách phụ nữ thực dụng, thực ra họ không biết, cái phụ nữ muốn không phải tiền, mà là cảm giác an toàn. Bạn có thể không yêu cô ấy, nhưng đừng khóc than trước mặt cô ấy.

Trương Ái Linh đã từng nói, dùng tiền của người khác, cho dù là tài sản của cha mẹ, cũng không bằng tiền chính mình kiếm được, tự do tự tại, trong lòng cực kỳ vui sướng.

Cho nên phụ nữ phải tìm một người đàn ông có thể khiến bạn tôn trọng, ngưỡng mộ, cùng sánh vai tiến về phía trước, như vậy mới có thể sống tốt cả đời. Những điều này đều là sự giàu có tinh thần mà người đàn ông tâm nghèo nàn không cho bạn được.

Phụ nữ, đừng nên kết hôn với người đàn ông tâm nghèo, người đó sẽ bỏ qua việc nhà, vắng họp phụ huynh cho con, không quan tâm chuyện trong gia đình, gả cho người đàn ông như vậy, bạn vĩnh viễn không thể sống vui vẻ cả đời.

Tuệ Tâm, theo Secret China

>>> Sự khác biệt giữa phụ nữ ngốc và phụ nữ thông minh, bạn thuộc loại nào?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?