“Ánh mắt” của một con heo đã thay đổi cuộc đời chủ trại heo

30/04/16, 10:48 Thế giới tâm linh

Đây là câu chuyện cảm động có thật. Ông chủ trẻ trại heo sau khi gặp phải một chú heo kỳ lạ đã khiến ông thay đổi hẳn bản thân mình.

“Anh mắt của nó như đang hỏi: ‘Tôi sẽ bị đưa đến đâu?’, ‘Tình cảm giữa cậu và tôi một năm qua, lại dễ dàng cắt đứt như thế này sao?”. (Ảnh minh họa từ internet)

Anh Lạc Hồng Hiền vốn là một người chăn nuôi lợn tại hương Lâm Khẩu, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong số các đàn lợn, đàn lớn nhất có đến 160 con. Gia đình anh theo nghề này đã hơn 20 năm. Năm 2009, bỗng nhiên anh quyết định bỏ nghề nuôi lợn và bắt đầu ăn chay trường. Số lợn còn lại trong chuồng được anh xem như thú nuôi trong nhà và cũng được cho ăn chay.

Sự việc thay đổi cuộc đời ông chủ trại nuôi lợn

Anh Lạc Hồng Hiền kể lại:

“Hình như là vào tháng 8, hoặc tháng 9 năm 2009, lúc đó như thường lệ, thương lái đến tận trại chăn nuôi của tôi để bắt lợn. Trước tiên, họ lựa những con họ thích, sau đó chở chúng đến lò giết mổ. Trong quá trình bắt lợn, tôi thường không dùng lồng, mà chuẩn bị một cái bao bố, dùng bao trùm vào đầu lợn, còn thương lái thì kéo đuôi chúng. Chúng tôi phối hợp, lôi chúng ra khỏi chuồng rồi lôi lên xe.

Nhưng lúc đó có một con khiến tôi sửng sốt. Khi tôi lôi nó, nó chẳng hề kêu la gì cả nhưng những con khác lại kêu inh ỏi. Nó vẫn im lặng và nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó. Tôi phát hiện ánh mắt của nó như đang hỏi: ‘Tôi sẽ bị đưa đến đâu?’, ‘Tình cảm giữa cậu và tôi một năm qua, lại dễ dàng cắt đứt như thế này sao?’.

Lúc đó bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn. Bỗng nhiên tôi rất xúc động. Sau khi nó bị đưa đi, tối đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi vẫn còn nhớ khoảng 3h sáng hôm đó, tôi lái xe thật nhanh lao về hướng lò mổ, tôi muốn mang con heo trở về. Tôi đã dự tính, trả giá gấp đôi để mua lại nó. Tôi không muốn nó rời xa tôi. Khi đến nơi, tôi chỉ còn thấy phần đùi của nó mà thôi, chẳng thấy những bộ phận khác ở đâu. Nó đã được giải thoát … giải thoát thật rồi!.

Lúc đó, tôi vô cùng đau khổ. Nó đã cứu cuộc đời tôi. Nó đã cho tôi biết động vật cũng có linh tính”.

Anh Lạc Hồng Hiền đang kể lại câu chuyện thay đổi cuộc đời mình. (Ảnh: Internet)

Đến tháng 10/2009, anh Lạc Hồng Hiền quyết định ngừng buôn bán lợn nuôi và xem chúng như thú nuôi trong nhà. Và sau đó, anh quyết định cho đàn lợn của mình ăn chay trường.

Anh cho biết, sau khi ăn chay, thể chất của đàn lợn đã thay đổi rõ rệt. Đàn lợn có vẻ hơi gầy hơn trước nhưng “vóc dáng” rất đẹp. Thông thường khi lợn bị gầy đi thì sức miễn dịch sẽ kém, nhưng đàn lợn ăn chay của anh khi gầy đi, màu lông của chúng lại trở nên rất đẹp và bóng. Trong đó, có một con lợn bị bệnh gần như sắp chết, trên chân mọc một cục bướu, nhưng sau một thời gian được cho ăn chay thì cục bướu đã biến mất, chân không còn đi khập khiễng nữa.

Video kể về câu chuyện của anh Lạc Hồng Hiền. (Nguồn: Youtube)

Anh Lạc Hồng Hiền cũng chia sẻ thêm, sau khi ăn chay, cơ thể anh cũng đã có những thay đổi rõ rệt. Từ 117 kg, anh nay còn 82kg, và các căn bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh gout không uống thuốc mà tự khỏi; tinh thần cũng rất tỉnh táo.

Anh Hiền chia sẻ, anh sẽ không bán đàn lợn và không mong kiếm tiền từ chúng. Đối với anh, mỗi con lợn đều là con của anh, và chỉ mong “đàn lợn được sống vui vẻ mà thôi!”.

Theo youtube.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!