Khám phá ngôi làng không có đường bộ ở Hà Lan

28/04/13, 10:16 Cuộc sống
Những con kênh bao quanh Giethoorn khiến cho ngôi làng này có vẻ nên thơ và được mệnh danh như “Venice của phương Bắc”.

Giethoorn là một làng du lịch nổi tiếng của Hà Lan, được mệnh danh như  “Venice của phương Bắc”. Trong làng không hề có đường ô tô, hoạt động di chuyển chủ yếu bằng thuyền bè nhờ các kênh rạch giao nhau.

Ngôi làng từng bị phá hủy sau trận lũ lớn lịch sử năm 1170, cho đến năm 1230 mới được những người lánh nạn ở Địa Trung Hải đến định cư, xây dựng và phát triển lại. Khi mới đến người dân phát hiện ra rất nhiều sừng dê bị chết trong trận lũ. Từ đó ngôi làng có tên là ‘Geytenhorn’ nghĩa là sừng dê, sau này trở thành ‘Giethoorn’.

Các hồ trong làng được hình thành do quá trình khai thác than bùn. Sau đó nhiều ngôi nhà được xây dựng trên các đảo, gò đất nhỏ với mái tranh và những bụi hoa nhỏ xinh đẹp xung quanh. Người dân sử dụng thuyền có động cơ điện hay còn gọi là thuyền ‘thầm thì’ để đi lại, các cây cầu gỗ cũng được xây dựng để di chuyển giữa các nhà hay qua các kênh rạch.

Giethoorn đặc biệt nổi tiếng hơn sau năm 1958, khi nhà làm phim Bert Haanstra thực hiện bộ phim hài nổi tiếng của ông ‘Fanfare’ tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

Theo diaoconline

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng